Thể thao cười

Carlos Alcaraz: 'Người ta thổi phồng tiền thưởng hơn giá trị thật'

HUY VŨ

Đăng lúc 12:00 | 16/10/2025

Ở giải biểu diễn Six Kings Slam tại Riyadh, Carlos Alcaraz đã có chia sẻ về chấn thương, mục tiêu sắp tới và cả cách anh nhìn nhận danh vọng, tiền bạc trong quần vợt hiện đại.

Alcaraz - Ảnh 1.

Carlos Alcaraz đang là tay vợt số 1 thế giới - Ảnh: REUTERS

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz trở lại thi đấu tại giải biểu diễn Six Kings Slam ở Riyadh (Saudi Arabia), sau khi vắng mặt tại Masters 1000 Thượng Hải vì chấn thương. Trong cuộc trò chuyện với tờ Marca, ngôi sao người Tây Ban Nha đã có nhiều chia sẻ thú vị.

Sau khi bỏ lỡ Masters 1000 Thượng Hải vì chấn thương mắt cá, Carlos Alcaraz trở lại thi đấu tại giải Six Kings Slam ở Riyadh. Tay vợt người Murcia cho biết anh vẫn còn "một chút nghi ngại" về mắt cá trái, chấn thương gặp phải ở trận mở màn Tokyo gặp Sebastián Báez.

"Mắt cá của tôi đã hồi phục khá tốt, nhưng do là bong gân độ hai và tôi không nghỉ ngơi nhiều nên quá trình lành lâu hơn một chút. Tôi sẽ thi đấu với băng quấn, vì chưa thực sự cảm thấy an toàn khi chơi mà không có nó", Alcaraz nói.

Alcaraz sẽ ra sân tại bán kết Six Kings Slam, nơi anh có thể chạm trán kình địch Jannik Sinner ở chung kết. "Không phải giải chính thức, nhưng chúng tôi đều thi đấu như thể đó là một trận ATP thực thụ. Ở cấp độ tinh thần, người thắng ở đây có thể có lợi thế trong những lần gặp sau", anh chia sẻ.

Giải đấu năm nay gây chú ý khi nhà vô địch sẽ nhận 6 triệu USD, song Alcaraz cho rằng tiền thưởng không phải điều khiến anh bận tâm. "Người ta thường thổi phồng tiền thưởng của các giải đấu nhiều hơn giá trị thật của nó. Tôi hiếm khi chú ý đến tiền thưởng, ngoại trừ những giải đặc biệt như US Open vì đó là kỷ lục trong lịch sử", Alcaraz nói.

Anh cũng tiết lộ sẽ khắc hình cầu Queen's và tượng Nữ thần Tự do trên cánh tay, đánh dấu chức vô địch US Open đầu tiên. Tuy nhiên khi được hỏi về khả năng có thêm hình xăm nếu vô địch ATP Finals, tay vợt 22 tuổi lắc đầu: "Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Nếu giành Davis Cup, tôi sẽ thích khắc kỷ niệm ấy hơn".

Về chuỗi phong độ ấn tượng và cơ hội đăng quang tại Turin, Alcaraz giữ thái độ khiêm tốn: "Mỗi thời điểm đều khác nhau. Khi bạn đặt quá nhiều kỳ vọng, mọi chuyện sẽ tệ đi. Tôi chỉ cố gắng từng tuần một, chuẩn bị tốt nhất có thể. Tôi tự tin mình sẽ chơi thứ tennis tốt ở Turin".

Khi được hỏi liệu có muốn nhận chiếc vợt vàng như Rafael Nadal từng được tặng, Alcaraz cười nói: "Rafa xứng đáng với điều đó. Tôi thì chưa. Có được món quà như vậy là vinh dự dành cho rất ít người. Hy vọng vài năm nữa tôi cũng sẽ đạt được điều đó".

Dù đã có 6 danh hiệu Grand Slam ở tuổi 22, nhiều hơn cả Djokovic, Nadal và Federer ở cùng độ tuổi, Alcaraz vẫn thận trọng: "Tôi không cho rằng mọi thứ là đương nhiên. Mỗi năm đều khác, đối thủ mới xuất hiện, và mọi thứ khó hơn. Hy vọng tôi giữ được nhịp độ này, nhưng tennis không bao giờ dễ dàng".

Nói về cuộc đua trở lại ngôi số 1 thế giới, Alcaraz cho rằng chìa khóa là "không nghĩ quá nhiều": "Trước US Open, tôi không đặt nặng chuyện trở lại số 1. Đó là mục tiêu, nhưng tôi thấy còn xa. Tôi chỉ cố gắng từng tuần, từng trận. Khi vào đến US Open, tôi nhận ra điều đó phụ thuộc vào chính mình và tôi đã làm được mà không để áp lực chi phối".

Từ những chia sẻ ấy, người ta thấy rõ hình ảnh một Alcaraz chín chắn, tự tin nhưng không kiêu ngạo - một nhà vô địch trẻ đang học cách giữ cân bằng giữa vinh quang, tiền bạc và niềm vui thuần túy với trái bóng nỉ.

Carlos Alcaraz: 'Người ta thổi phồng tiền thưởng hơn giá trị thật' - Ảnh 3.Tay vợt đổ lỗi cho... nụ hôn sau khi bị cấm thi đấu 4 năm vì doping Carlos Alcaraz: 'Người ta thổi phồng tiền thưởng hơn giá trị thật' - Ảnh 4.‘Nữ hoàng tốc độ’ Jefferson-Wooden chạy thắng 100 nam sinh, ẵm 100.000 USD Carlos Alcaraz: 'Người ta thổi phồng tiền thưởng hơn giá trị thật' - Ảnh 5.Quốc đảo 500 ngàn dân giành vé dự World Cup 2026
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười