Năm 2001, vợ chồng Vương Thúy Anh - Giả Bảo Thôn vỡ òa khi biết tin mang thai. Nhưng niềm vui nhanh chóng đi kèm… "combo bất ngờ", khi kết quả kiểm tra cho thấy trong bụng không phải một, mà là… năm em bé. Theo bác sĩ, xác suất mang thai 5 tự nhiên chỉ khoảng 1/60 triệu, hiếm đến mức nghe như trúng số độc đắc.
Đứng trước rủi ro sức khỏe và áp lực kinh tế, bác sĩ từng khuyên gia đình nên giảm bớt số thai. Nhưng với suy nghĩ "đã đến thì giữ", cặp vợ chồng quyết định sinh cả 5. Ngày 4-3-2002, sau ca mổ có tới 20 nhân viên y tế tham gia, 5 đứa trẻ chào đời an toàn, lập nên ca sinh 5 đầu tiên tại Trung Quốc thời điểm đó.

Ca sinh 5 đầu tiên tại Trung Quốc được ghi nhận ở thời điểm năm 2002.
Ca sinh 5 đầu tiên ở Trung Quốc và hành trình vượt ải của người mẹ
Câu chuyện nhanh chóng được truyền thông chú ý, kéo theo sự hỗ trợ từ xã hội. Tuy nhiên, ánh đèn truyền thông không nuôi được trẻ nhỏ. Khi trở về đời thường, bài toán cơm áo mới thực sự bắt đầu.
Sinh non, sức khỏe yếu, mỗi đứa trẻ đều cần chăm sóc đặc biệt. Chi phí y tế, sữa, ăn uống… nhân lên gấp năm lần khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm kiệt quệ. Người cha phải làm nhiều việc cùng lúc, ăn uống tằn tiện để gửi tiền về. Người mẹ ban ngày chăm con, ban đêm đi nhặt rác kiếm thêm thu nhập. Con gái lớn cũng phải gửi về quê nhờ họ hàng nuôi giúp.
Một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cuộc sống của gia đình có ca sinh 5 này dần dễ thở hơn. Nhưng đến năm 2017, khi các khoản hỗ trợ kết thúc, gia đình lại quay về với thực tế khắc nghiệt. Cùng năm đó, người chồng qua đời vì lao lực, để lại người mẹ một mình nuôi 6 con.

Những đứa trẻ thường xuyên phải đi bệnh viện vì đau bệnh.

Người bố đã qua đời vì thời gian dài lao lực.
Thời gian trôi qua, 5 đứa trẻ dần trưởng thành. Năm 2020, cả 5 đều tốt nghiệp trung học, trong đó 4 em đỗ đại học, 1 em vào cao đẳng. Một cái kết phần nào "có hậu" sau hành trình dài đầy gian nan.
Tuy vậy, áp lực vẫn chưa dừng lại. Khi bước vào tuổi học cao hơn, chi phí giáo dục trở thành gánh nặng mới. Từ câu chuyện này, nhiều ý kiến cho rằng việc không nghe theo lời khuyên của bác sĩ năm xưa đã đẩy gia đình vào vòng xoáy khó khăn. Nhưng cũng có người nhìn nhận, nếu không có quyết định đó, sẽ không có một câu chuyện về nghị lực đáng nể như hôm nay.

Chị Vương Thúy Anh xúc động khi các con đã dần trưởng thành.
Trong một chia sẻ sau này, chị Vương Thúy Anh từng rơi nước mắt nói rằng nếu được chọn lại, chị có thể sẽ không mang thai năm đó. Không phải vì không yêu các con, mà vì cái giá phải trả quá lớn, đặc biệt là sự ra đi của người chồng.
Dẫu vậy, khi nhìn những đứa con trưởng thành, người mẹ ấy vẫn tin rằng mình đã làm tròn trách nhiệm. Câu chuyện sinh 5, vì thế, không còn là "kỳ tích" đơn thuần, mà là lời nhắc rằng có những lựa chọn lúc đưa ra thì đầy hy vọng, nhưng hành trình theo sau mới là điều thực sự… thử thách lòng người.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận