Câu chuyện bắt đầu từ năm 2013, khi Kelian còn là một cậu bé theo gia đình sang Việt Nam du lịch. Trong hành trình khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng, anh từng đứng trước lăng Bác để chụp ảnh kỷ niệm. Bức hình khi đó do mẹ anh ghi lại và được anh gìn giữ suốt hơn một thập kỷ.

Kelian Depoutot gây bão với bức ảnh kỷ niệm tại lăng Bác.
Bức ảnh kỷ niệm tại lăng Bác viral sau 13 năm
Mười ba năm sau, Kelian quay lại Việt Nam, lần này là cùng bạn gái. Như một cách nối lại ký ức cũ, anh trở lại đúng địa điểm năm xưa, chụp thêm một bức ảnh mới rồi đăng song song hai khoảnh khắc lên mạng xã hội. Sự thay đổi rõ rệt từ một cậu bé ngày nào thành chàng trai trưởng thành khiến nhiều người không khỏi thích thú.
Kelian cho biết anh đặc biệt yêu mến ẩm thực, văn hóa và lịch sử Việt Nam. Với anh, đây không chỉ là điểm đến du lịch đơn thuần mà còn là nơi mang nhiều ý nghĩa trong hành trình trưởng thành của mình.
Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng Việt Nam bày tỏ niềm tự hào khi thấy một du khách quốc tế dành tình cảm lâu dài cho đất nước mình. Một người viết: "13 năm trước ghé thăm lăng Bác là một cậu bé, 13 năm sau quay lại đã là một anh chàng cao lớn. Chứng tỏ không chỉ Kelian trưởng thành mà tình yêu dành cho Việt Nam cũng lớn theo thời gian".
Một tài khoản khác chia sẻ: "Nhìn anh chàng rạng rỡ trước lăng Bác mà thấy ấm lòng. Tự hào vì đất nước mình luôn là điểm đến an toàn, bổ ích với mọi du khách quốc tế".
Có người hài hước bình luận: "Ngày xưa mẹ dắt đi thăm lăng Bác, giờ Kelian lại dắt bạn gái đến chứng minh vẫn yêu Việt Nam như ngày đầu. Một vòng lặp 13 năm quá đỗi dễ thương".
Không chỉ dừng lại ở lời chào mừng, nhiều người còn "hiến kế" cho Kelian những điểm tham quan và món ăn nên thử tại Hà Nội. Một tài khoản gợi ý anh ghé thăm Nhà tù Hỏa Lò, địa điểm cách lăng Bác khoảng 1,5km và lưu giữ nhiều kỷ vật lịch sử. Người khác thì hào hứng khuyên anh nên thưởng thức đủ "36 phố phường", từ phở đến bún chả, trước khi trở về Pháp.
Bên cạnh đó, không ít người Việt cũng bày tỏ mong muốn được một lần ra Hà Nội viếng lăng Bác. Với họ, hai bức ảnh của Kelian không chỉ đơn thuần là câu chuyện du lịch, mà còn gợi nhớ những ký ức tuổi thơ và niềm tự hào dân tộc.
Dù vậy khi bức ảnh viral rộng khắp, có không ít nghi vấn cho rằng đây là sản phẩm đã có sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo (AI). Kelian đã lên tiếng làm rõ, cho biết rằng tấm hình được chụp bằng máy ảnh của mẹ mình và chiếc máy ảnh này vẫn còn được gia đình giữ lại đến nay.
"Tôi thấy có bình luận cho rằng bức ảnh đầu tiên là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Bức ảnh được chụp bằng máy ảnh Canon EOS 60D thuộc sở hữu của mẹ tôi và tôi vẫn còn giữ nó cho đến ngày nay. Tôi đã chụp những bức ảnh này và đăng lên tài khoản của mình. Chất lượng của chúng thật sự vượt thời gian!", anh chia sẻ.
Từ một bức ảnh gia đình cũ đến lần trở lại sau 13 năm, hành trình của Kelian đã vô tình chạm đến cảm xúc của nhiều người. Hai tấm hình, hai thời điểm, nhưng chung một địa điểm, như một lời nhắc rằng có những nơi đi qua rồi vẫn khiến người ta muốn quay lại thêm lần nữa.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận