
Tuyển bóng đá nữ Việt Nam (áo trắng) kiên cường trước tuyển Trung Quốc ở Asiad 2026 - Ảnh: VFF
Trước trận tứ kết bóng đá nữ Asiad 2026, tuyển Trung Quốc có nhiều lý do để tự tin. Theo thống kê trước trận, Trung Quốc toàn thắng tất cả những lần gặp Việt Nam và mới đánh bại đối thủ 3-0 trong trận giao hữu hồi đầu tháng 9.
Nhưng lần này, câu chuyện diễn ra không giống một trận đấu mà fan Trung Quốc mường tượng.
Trung Quốc kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng Việt Nam phòng ngự chặt chẽ. Sau 90 phút, hai đội vẫn hòa 0-0. Theo dữ liệu thống kê, Trung Quốc kiểm soát bóng 63%, tung 24 cú sút và có 9 lần dứt điểm trúng đích. Việt Nam chỉ có 3 cú sút, 1 lần trúng đích nhưng vẫn giữ sạch lưới trong thời gian thi đấu chính thức.
Đến lúc này, một bình luận trên diễn đàn Hupu xuất hiện với câu "xem mà nản". Câu bình luận này xuất hiện ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra, khi Trung Quốc vẫn chưa thể tìm được bàn thắng.
Trên sân, Việt Nam tổ chức phòng ngự chặt chẽ, giữ sạch lưới trong toàn bộ thời gian thi đấu chính thức. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc không ghi được bàn vào lưới đội bóng láng giềng sau 90 phút.
Mãi đến phút 109, Trung Quốc mới giải được bài toán. Từ đường chuyền dài lên phía trước, Shao Ziqin tranh chấp và đưa bóng vào trung lộ. Vương Sương băng xuống dứt điểm một chạm, bóng chạm cột rồi đi vào lưới, giúp Trung Quốc dẫn 1-0.
Phản ứng của trang thể thao Trung Quốc Zhibo8 tường thuật sau trận viết "Khó khăn mới giành quyền đi tiếp!". Sau đó, cũng trang này đã viết "Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Trung Quốc không thắng Việt Nam trong 90 phút".
Với tuyển bóng đá nữ Trung Quốc, tấm vé bán kết đã nằm trong tay, nhưng chiến thắng 1-0 này rõ ràng không phải một cuộc dạo chơi.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận