Thể thao cười

Cristiano Ronaldo: Nhiều người muốn tôi biến khỏi tuyển Bồ Đào Nha

HUY VŨ

Đăng lúc

Cristiano Ronaldo thừa nhận có nhiều người muốn anh rời đội tuyển Bồ Đào Nha ngay lập tức, nhưng anh khẳng định sẽ tiếp tục vì những người vẫn muốn xem anh thi đấu.

Cristiano Ronaldo: Nhiều người muốn tôi biến khỏi tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Pha ghi bàn vị VAR từ chối của Ronaldo - Ảnh: EFE

Rạng sáng 25-9 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo thi đấu có phần nhạt nhòa và bị thay ra ở giữa hiệp hai trận Bồ Đào Nha thắng Wales 1-0 tại UEFA Nations League. Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội và có một lần chọc thủng mành lưới đối thủ trong hiệp hai nhưng bị VAR từ chối.

Trước đó, đội trưởng Bồ Đào Nha gây chú ý khi không né tránh những câu hỏi về tương lai, thậm chí còn nói về chuyện có người muốn mình rời đội tuyển.

Sau kỳ World Cup thứ 6, nhiều người cho rằng chương của Ronaldo với đội tuyển Bồ Đào Nha đã khép lại. Nhưng Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu và đặt ra hai mục tiêu cho giai đoạn mới.

"Tôi nghĩ mình chưa bao giờ nói chuyện với nhiều người đến thế. Mục tiêu của tôi là kép: ghi bàn thứ 1.000 và vô địch UEFA Nations League. Đây là một kỷ nguyên mới và chúng ta phải ghi nhận công sức mà HLV người Tây Ban Nha đã đóng góp, bất chấp tất cả những cuộc tấn công nhằm vào ông ấy", Ronaldo nói.

HLV Jorge Jesus tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha và nhận được sự ủng hộ của Ronaldo. Anh gọi đây là "một lựa chọn hoàn hảo", đồng thời cho rằng nhà cầm quân mới mang đến "bầu không khí khác, những ý tưởng khác và ngôn ngữ khác". Việc nhiều tuyển thủ từng làm việc với Jorge Jesus cũng giúp quá trình chuyển giao thuận lợi hơn.

Nhưng phần đáng chú ý nhất là khi Ronaldo nói về những người không muốn anh tiếp tục khoác áo đội tuyển.

Ronaldo học 'sống với hiện tại' từ tuổi 30

"Tôi không thể hoàn toàn thành thật... Tôi phải giữ sự đúng mực về mặt chính trị. Tôi vẫn thường nói rằng mình luôn được đón nhận rất tốt, nhưng đây là một trong những năm tôi cảm nhận được nhiều tình cảm nhất. Tôi hiểu rằng có một số phương tiện truyền thông muốn 'giết' tôi, nhưng họ chỉ có một khẩu súng săn. Và ngay cả như vậy, tôi vẫn né được viên đạn", Ronaldo nói.

Ronaldo đang bước vào mùa giải chuyên nghiệp thứ 25. Anh cho biết từ sau tuổi 30, mình đã học cách "sống với hiện tại". Tuy nhiên, tiền đạo 41 tuổi cũng một lần nữa thừa nhận "rất có thể đây là năm cuối cùng" và sẽ thông báo khi thời điểm đó đến.

Vấn đề thể lực cũng được Ronaldo tính toán. Anh khẳng định "sẽ không thi đấu trọn vẹn cả bốn trận" trong đợt tập trung này và sẵn sàng để Jorge Jesus quyết định cách sử dụng mình.

Ronaldo cũng tiếp tục hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng. Anh tin mình sẽ đạt được mục tiêu này nhưng khẳng định "đó không phải nỗi ám ảnh". Nếu được lựa chọn, Ronaldo muốn bàn thắng thứ 1.000 đến trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Dù vậy, Ronaldo cho biết anh không muốn nói quá nhiều về ngày chia tay. Với Ronaldo, câu chuyện tương lai vẫn chưa có hồi kết. Anh chỉ đưa ra một nguyên tắc khá rõ: khi cảm thấy mình không còn đóng góp được gì, anh sẽ "xách vali lên và đi". Còn hiện tại, Ronaldo vẫn ở đó, vẫn hướng đến bàn thắng thứ 1.000 và vẫn phải… né những "viên đạn" mà anh nói đến.

Cristiano Ronaldo: Nhiều người muốn tôi biến khỏi tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh 3.Cầu thủ Barca bít đường 'làm ăn’ của người săn chữ ký để bán lại Cristiano Ronaldo: Nhiều người muốn tôi biến khỏi tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh 4.Lý do HLV Jurgen Klopp cấm tuyển thủ Đức cắt tóc tại khách sạn Cristiano Ronaldo: Nhiều người muốn tôi biến khỏi tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh 5.Bất ngờ với sự chuẩn bị của tình nguyện viên 91 tuổi ở Asiad 2026
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười