
Lê Thị Cơ đang bị truy nã vẫn "dám" đi thi Ai là triệu phú năm 2007.
Mới đây, MC Đinh Tiến Dũng chính thức nói lời chia tay Ai là triệu phú sau 5 năm gắn bó.
Người cầm trịch ghế nóng tiếp theo là Quốc Khánh - gương mặt quen của VTV, được kỳ vọng mang đến màu sắc hóm hỉnh nhưng vẫn sắc sảo cho chương trình.
Sự thay đổi này khiến khán giả bỗng có dịp nhìn lại Ai là triệu phú không chỉ như một game show kiến thức, mà còn là nơi từng sản sinh ra vô số kịch bản khó tin, khiến người xem vừa đủ "quao" vừa bật cười.
Bị truy nã hơn 11 năm vẫn thản nhiên đi thi Ai là triệu phú
Đây được xem là tình huống gây sốc bậc nhất trong lịch sử Ai là triệu phú tại Việt Nam. Năm 2007, trong lúc theo dõi chương trình, một trinh sát Cục C16 phát hiện người chơi tên Lê Thị Cơ có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng truy nã Lê Thị Hồng, đã lẩn trốn hơn 11 năm.
Từ một game show giải trí, Ai là triệu phú bất ngờ trở thành manh mối phá án. Sau khi phối hợp với ban tổ chức để xác minh, cơ quan chức năng xác định hai người là một.
Trưa 15-12-2007, Lê Thị Hồng bị bắt. Khi được hỏi vì sao đang bị truy nã vẫn đi thi game show, người này trả lời: "Em nghĩ lâu rồi công an quên em".
Dùng sạch 4 quyền trợ giúp vẫn ra về tay trắng
Nhắc đến những "thánh nhọ" của Ai là triệu phú, nhiều khán giả vẫn nhớ trường hợp người chơi Trương Bình Nguyên (TP.HCM) trong số phát sóng ngày 14-8-2018.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến câu hỏi số 7: "Ai là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Mạc?". Trong một tình huống hiếm gặp, người chơi lần lượt sử dụng cả 4 quyền trợ giúp, kể cả gọi điện cho người thân, nhưng đáp án cuối cùng vẫn… sai.
MC Phan Đăng khi đó phải thốt lên: "Chưa bao giờ tôi chứng kiến một câu hỏi được dùng nhiều quyền trợ giúp đến vậy".
Ra về với 2 triệu đồng, Trương Bình Nguyên không mang theo tiền thưởng lớn, nhưng trở thành một trong những nhân vật được nhắc lại nhiều nhất của chương trình.

Người chơi Trương Bình Nguyên (TP.HCM) được gọi vui là "thánh nhọ" tại Ai là triệu phú.
100% khán giả đoán sai
Niềm tin vào số đông đôi khi cũng phản chủ. Điều này từng xảy ra trong số phát sóng ngày 6-5-2014 với người chơi Phạm Thị Thu.
Ở câu hỏi về ý nghĩa tên thác Đambri, sau khi sử dụng quyền 50-50 và hỏi ý kiến khán giả, kết quả hiện lên khiến nhiều người bất ngờ: 100% trường quay cùng chọn một đáp án.
Trớ trêu thay, đó lại là phương án sai. Người chơi dừng cuộc chơi trong tiếc nuối, còn khán giả thì thêm một lần nhớ rằng, trong Ai là triệu phú, số đông chưa chắc đã đúng.

Không phải lúc nào khán giả tại trường quay Ai là triệu phú cũng luôn "đúng".
Không tin khán giả, người chơi lại thắng
Ai là triệu phú cũng từng ghi nhận những pha "quay xe" đáng nhớ.
Trong một số phát sóng cũ, một người chơi nữ, trước câu hỏi về danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn, đã bỏ qua kết quả hỏi ý kiến khán giả - nơi 100% trường quay chọn cùng một phương án, để đưa ra lựa chọn khác và giành đáp án đúng.
Một khoảnh khắc hiếm hoi cho thấy đôi khi bản lĩnh cá nhân lại quan trọng hơn mọi trợ giúp.

Quốc Khánh thay Đinh Tiến Dũng dẫn Ai là triệu phú.
Suốt hơn một thập kỷ phát sóng, Ai là triệu phú cho thấy sức bền của một game show kiến thức hàng đầu.
Câu hỏi có thể khó, ghế nóng có thể đổi người, nhưng những kịch bản "không ai đoán trước" - từ truy nã, "thánh nhọ" đến những cú lật kèo phút chót… vẫn là lý do khiến chương trình này chưa bao giờ hết chuyện để kể.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận