
Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh David Coote chuyển sang làm shipper - Ảnh: REUTERS
Vào tháng 11-2024, tờ The Sun đã công bố một đoạn video cho thấy trọng tài Ngoại hạng Anh David Coote gọi HLV Jurgen Klopp là "gã Đức khốn kiếp". Không lâu sau, một đoạn clip khác lan truyền cho thấy ông sử dụng chất kích thích - được cho là cocaine. Cả hai "sự cố" trên đều diễn ra trong thời gian trọng tài David Coote được mời làm nhiệm vụ tại Euro 2024.
Sau những sự việc này, ông đã bị Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) sa thải. UEFA cũng ban hành lệnh cấm ông hành nghề trong 16 tháng, kéo dài đến tháng 6 năm sau.
Cuộc sống của cựu trọng tài người Anh thay đổi hoàn toàn sau chuỗi bê bối. Một cặp đôi ở vùng Nottinghamshire đã vô cùng bất ngờ khi thấy David Coote đến giao hàng cho mình.
Người vợ chia sẻ: "Chồng tôi là fan Liverpool, nên khi nhận ra người giao hàng là trọng tài David Coote. Chồng tôi vô cùng ngạc nhiên. Từng là trọng tài tại Ngoại hạng Anh, giờ ông ấy lại trở thành shipper đi giao hàng. Nhưng suy cho cùng, chính David Coote đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh này".
David Coote hiện làm việc cho một công ty chuyển phát nhanh Evri. Ông chia sẻ: "Tôi chỉ đang cố gắng tiếp tục sống cuộc đời của mình một cách lương thiện. Công việc này giúp tôi bận rộn. Đây không phải là định hướng sự nghiệp lâu dài, nhưng ít nhất nó cho tôi sự ổn định tạm thời".
Mặc dù đang ở giữa những ngày tháng khó khăn, cựu trọng tài 42 tuổi vẫn cố gắng đóng góp cho cộng đồng. Tháng trước, anh tham gia chạy giải Rob Burrow Leeds Marathon nhằm gây quỹ cho ông Mick, hiện đang chiến đấu với bệnh thần kinh vận động.
Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, David Coote nói: "Tôi đang làm những gì mình thấy có ý nghĩa. Tôi muốn tập trung vào những điều quan trọng hơn, như dành thời gian cho gia đình và bạn bè".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận