Trên mạng xã hội Trung Quốc, anh được biết đến với biệt danh "Little Grass Drifting North". Ở tuổi 29, anh vừa là MC livestream cho một công ty Internet lớn ở Bắc Kinh, vừa quản lý một doanh nghiệp truyền thông riêng. Thu nhập cụ thể không được tiết lộ, nhưng câu chuyện tích cóp của anh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.
Mới đây, anh tiết lộ chỉ chi chưa đến 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) mỗi tháng cho ăn uống, nhờ vậy tiết kiệm được 1,3 triệu nhân dân tệ (gần 4,7 tỉ đồng) sau 6 năm đi làm. Khoản chi lớn nhất là tiền thuê nhà, khoảng 2.500 tệ/tháng (hơn 9 triệu đồng). Mỗi bữa ăn của anh chỉ tốn vài tệ, vì tất cả đều tự tay nấu.

Nhờ tự nấu các món đơn giản tại nhà, chàng trai chỉ tốn khoảng 1,8 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng - Ảnh: SCMP
Lối sống khắc khổ này bắt nguồn từ một cú sốc thời thơ ấu. Năm lớp 5, mẹ anh lâm bệnh nặng, gia đình phải vay hơn 100.000 tệ (hơn 360 triệu đồng) để chữa trị. "Ngày đó, chúng tôi không đủ tiền trả viện phí. Từ ấy, tôi tự nhủ phải tiết kiệm để sau này không còn phải dựa dẫm ai, cảm thấy an tâm hơn" - anh nói trong cuộc phỏng vấn với Jiupai News.
"Trước khi mẹ tôi đổ bệnh, tôi chẳng quan tâm đến tiền bạc. Nhưng biến cố ấy khiến tôi hiểu: không có tiền thì bạn sẽ bất lực".
Ngay sau ngày thi đại học, anh đã bắt đầu làm thêm và hầu như không nghỉ suốt nhiều năm. "Tôi chỉ nghỉ khi có tang. Ngay cả Tết Nguyên đán tôi cũng chưa từng nghỉ trọn vẹn 7 ngày", anh kể.
Anh phủ nhận mình keo kiệt: "Tôi từng đến Universal Studios, từng đi Tam Á, nhưng tất cả là công tác. Sau khi thử, tôi thấy chẳng thú vị".
Song, cường độ làm việc căng thẳng đã bắt đầu bào mòn sức khỏe anh, với cholesterol cao và tuần hoàn máu kém. Anh nói đang dần ưu tiên sức khỏe và muốn bố mẹ được tận hưởng tuổi già.
Hiện tại, anh đã tiết kiệm được 1,3 triệu tệ, đặt mục tiêu đạt 2 triệu (hơn 7 tỉ đồng) để mua nhà, xe và đưa bố mẹ đi du lịch. "Cuối cùng, tôi muốn kết hôn và lập gia đình. Tôi tin cuộc đời không phải lúc nào cũng ngọt ngào: hoặc tận hưởng trước, chịu đựng sau; hoặc chịu đựng trước, tận hưởng sau. Tôi chọn cách thứ hai".

Anh đang đặt mục tiêu đạt 2 triệu tệ (hơn 7 tỉ đồng) để mua nhà - Ảnh: Shutterstock
Câu chuyện của chàng trai này thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Có người đùa: "Muốn tiết kiệm được 1,3 triệu tệ thì trước hết phải kiếm được 1,3 triệu tệ đã!". Người khác băn khoăn: "Ấn tượng thật, nhưng lối sống căng thẳng như thế liệu có đáng không?".
Dù lựa chọn của anh này gây tranh cãi, nhiều người vẫn nể phục ý chí sắt đá của một người trẻ dám sống vì kế hoạch và trách nhiệm với gia đình.
Theo SCMP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận