Vụ việc hy hữu xảy ra rạng sáng 5-7. Người đàn ông (giấu tên) cho biết gia đình ba người khởi hành từ Paris, liên tục dừng chân dọc các trạm trên cao tốc. Khoảng 4h30 sáng, ông rời một trạm nghỉ, bỏ lại vợ mà không hề hay biết.
Mãi đến gần 8h30, khi đã chạy được khoảng 300km, ông mới hoảng hốt phát hiện vợ không có trên xe và gọi điện cầu cứu cảnh sát. "Đó là một cuộc gọi khá khó hiểu", cảnh sát vùng Landes kể. "Ông ấy nói quên vợ ở trạm xăng nhưng không nhớ là trạm nào và từ lúc nào".
Con gái 22 tuổi ngồi cùng cha trên xe suốt quãng đường cũng không giúp được gì, vì cô ngủ quên từ lúc rời Paris.

Chồng cầu cứu cảnh sát vì đi 300km mới phát hiện bỏ quên vợ giữa đường - Ảnh: Yabiladi
Ngay lập tức, cảnh sát huy động lực lượng tìm kiếm tại các trạm dịch vụ song không thấy tung tích người phụ nữ. Người chồng nghi rằng có thể đã dừng chân gần Orléans, nên cảnh sát đã liên hệ với đồng nghiệp tại khu vực này nhưng cũng không có kết quả.
Lực lượng chức năng bắt đầu nghi ngờ đây là hành vi cố ý bỏ rơi, yêu cầu trích xuất camera trạm thu phí để kiểm chứng lời khai của gia đình. "Chúng tôi phát hiện một số mâu thuẫn. Cô con gái khai ngồi ghế sau, nhưng hình ảnh camera lại cho thấy cô ngồi ghế trước", một sĩ quan cho hay.
Cuối cùng, nhờ định vị điện thoại của người vợ, cảnh sát xác định bà vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tại trạm dịch vụ Pamproux (vùng Deux-Sèvres - cách vị trí người chồng phát hiện bỏ quên vợ khoảng 300km) suốt hơn 4 tiếng. Bà cũng từng chủ động gọi đến cảnh sát tại địa phương để báo cáo rằng bị chồng bỏ quên mà mãi vẫn chưa quay lại.
Cuộc điều tra sau đó kết luận đây chỉ là một sơ suất hy hữu, không có dấu hiệu cố tình. Cảnh sát yêu cầu người chồng quay lại đón vợ. Cả gia đình sau đó tiếp tục hành trình đến Morocco.
Theo Yabiladi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận