Bệnh đã ổn định, đơn thuốc vẫn y chang, nhưng tháng nào cũng phải đến bệnh viện xếp hàng từ sáng tới trưa chỉ để nhận những viên thuốc quen thuộc.
Một bệnh nhân chia sẻ: Bị cao huyết áp nên mỗi tháng tôi phải đi bệnh viện lấy thuốc dạng bảo hiểm mà vào thì cũng có khám gì đâu, chỉ có 1 loại thuốc lấy suốt 6 tháng.
Đơn thuốc chưa tới 25 ngàn đồng đã tính vào bảo hiểm, trong khi đó gửi xe và xăng cũng hơn 10 ngàn chưa kể phải nghỉ nửa ngày bị trừ lương... Mất thời gian, rồi khói bụi, mệt mỏi chờ đợi, tiền linh tinh cũng gần bằng đơn thuốc rồi nên tôi mua thuốc gần nhà cho khỏe.

Bệnh nhân chờ dài cổ để nhận thuốc - Tranh: Anh Trọc Comics

Bệnh nhân thành hươu cao cổ vì chờ thuốc - Tranh: Viiip
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận