Sau 9 năm hôn nhân và có hai người con, Toni Harding (ở Mỹ) quyết định khép lại mối quan hệ với chồng cũ vào năm 2023 khi nhận ra cả hai không còn tình cảm. Tuy nhiên, thủ tục pháp lý kéo dài khiến cuộc chia tay này "dài như phim Cô dâu 8 tuổi", khi mãi đến tháng 12-2025 mới chính thức hoàn tất việc ly hôn.
Và thay vì… nghỉ ngơi sau một hành trình đầy mệt mỏi, Harding chọn cách làm điều ngược lại: mở tiệc.

Toni Harding ăn mừng ly hôn bằng một bữa tiệc "tung quẩy".
Thuê DJ mở tiệc "tung quẩy" mừng ly hôn
Một tháng sau khi giấy tờ hoàn tất, bà mẹ hai con tổ chức một bữa tiệc ly hôn hoành tráng với khoảng 90 khách mời là bạn bè, người thân. Không khí buổi tiệc rộn ràng với DJ chơi nhạc sống, khu chụp ảnh và loạt chi tiết trang trí ấn tượng như bảng đèn LED ghi "Đã ly hôn", bánh ngọt in câu "Kết thúc của một sai lầm", hay "Tôi sẽ ổn thôi".
Theo People, tổng chi phí cho màn "tái xuất" độc thân này không hề nhỏ. Harding đã chi hơn 2.600 USD (khoảng 68 triệu đồng) chỉ riêng phần DJ và dịch vụ liên quan. Nhưng với người phụ nữ này, đó là khoản đầu tư xứng đáng. Cô thẳng thắn gọi đây là "đêm tuyệt vời nhất cuộc đời", thậm chí còn "đỉnh" hơn cả đám cưới trước đó.
Nghe có vẻ hài hước, nhưng phía sau bữa tiệc là một hành trình không hề dễ dàng. Harding cho biết quá trình ly hôn kéo dài khiến cô gần như cạn kiệt cảm xúc. Khi mọi thứ kết thúc, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, cô lại rơi vào trạng thái trống rỗng.
Chính vì vậy, bữa tiệc không chỉ là "ăn mừng", mà còn là cách để cô khép lại một chương cũ một cách trọn vẹn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã ở bên mình suốt thời gian khó khăn. Dịp này cũng đánh dấu việc cô chính thức bước sang giai đoạn mới của cuộc sống, thậm chí còn công khai bạn trai mới ngay tại bữa tiệc.

Cuộc hôn nhân với chồng cũ (ảnh phải) khiến bà mẹ hai con phải chủ động kết thúc.
Nhìn lại cuộc hôn nhân, Harding cho biết những năm đầu khá êm đềm, nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ dần thay đổi. Cô từng hy vọng việc có thêm con sẽ hàn gắn tình cảm, nhưng cuối cùng không mang lại kết quả. Khi nhận ra cả hai ngày càng xa cách, cô chủ động kết thúc mà không đổ lỗi, chỉ đơn giản là… hết duyên.
Điều đáng chú ý là câu chuyện của Harding không còn quá hiếm. Theo báo cáo Beyond the Break năm 2025 của hãng luật Mishcon de Reya và cộng đồng NOON, gần một nửa các vụ ly hôn tại Mỹ hiện do phụ nữ chủ động khởi xướng. Trong đó, phần lớn không liên quan đến ngoại tình, mà xuất phát từ việc "đã chịu đựng đủ" hoặc đơn giản là không còn tình cảm.
Với Harding, thông điệp rất rõ ràng: ly hôn không phải là thất bại. "Chúng ta vẫn ăn mừng rất nhiều cột mốc trong đời, vậy tại sao không ăn mừng cả khoảnh khắc này?", cô nói.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận