Trước trận đấu, các cầu thủ Arsenal tỏ ra hăng lắm. Đội nhà vừa có hai chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Từ mấy năm cuối nhiệm kì Ông giáo (Arsene Wenger) rồi đến Unai Emery, có khi nào Arsenal khởi đầu thuận lợi như thế đâu.

Biết sếp đang vui, chọc ổng khùng lên là phải ngồi dự bị, nên chả ai bảo ai, các cầu thủ áo đỏ rỉ tai nhau: “Dẫu là Carabao, cũng đá chết bỏ nghe anh em”.
Trước khi xung trận, Arteta gọi hai trò Sơn (Reiss Nelson) và Bê (Nicolas Pepe) dặn dò kĩ:
- Trò Sơn nghe nè. Trước giờ trò đá cánh phải nhiều. Trận này, chuyển sang cánh trái. Nhớ chiêu anh Au-ba (Pierre-Emerick Aubameyang) hay làm không? Cứ dốc thẳng tới vòng cấm rồi rẽ vào mà cứa lòng. Sút nhiều vào cho tôi.
- Còn anh Bê, trận này tôi cấm anh sút chân trái nữa! Anh có một chiêu như thằng Rô-bờn (Arjen Robben) mà làm hoài. Khổ, mà làm không tới chứ phải! Hậu vệ Cáo nó khôn lắm. Nó be góc sút bên chân thuận là anh “Lí- bí” à. Trận này, cứ nhè sát đường biên mà căng ngang. Căng ngang bằng chân phải cho tôi. Cấm anh sút".
Bê mếu mặt than:
- Thầy ơi, nhưng chân nghịch của em phế có khác gì chân nghịch của anh Rô-bờn đâu?
Arteta quát:
- Cấm có cãi! Cãi là tôi “đày” như thằng Zil “trố” (Mesut Ozil) đó.
Những sắp xếp của Arteta phần nào đã làm Leicester bị động. Chỉ trong ít phút đầu, mình Sơn sút được ba trái liền. Trái nào cũng suýt tạo nên siêu phẩm. Hơi đen đủi là bóng không chịu lọt vô khung thành. Toàn đội hôm nay sút được 10 quả thì riêng Sơn đã sút tới 4. Quả thực là một sự tiến bộ vượt bậc!

Nhưng chừng đó vẫn chưa thấm vào đâu so với anh chàng Bê. Ban đầu, nghe chỉ thị của thầy anh “rét” lắm. Trước giờ anh chẳng mấy khi dùng chân phải để chơi bóng. Mà đá kiểu “một kèo”, đâu được mấy vòng là hậu vệ ở Anh bắt bài tất.
Có điều, “bật thầy” là điều đại kị của Arsenal hiện nay. Do đó, Bê cắn răng chịu đựng, lấy cần cù bù thông minh. Đầu óc “không sáng” thì dùng sức vậy!
Anh chạy miệt mài suốt 90 phút khiến hậu vệ Leicester đuổi theo “xịt khói”. Mỗi tội, lâu lâu anh lại quên lời dặn của thầy. Chạy tới nơi, cứ đong đưa cái chân trái lên thiếu điều muốn… sút. May là vẫn còn đồng đội cạnh bên. “Chuyền về, chuyền về. Muốn ngồi dự bị hả mày?” – Mấy anh tiền vệ nhắc nhở.

Sang hiệp hai, Bầy Cáo đuối sức thấy rõ và bàn thắng đến như một lẽ tất yếu. Hài hước ở chỗ. Lúc Bê bứt tốc, hậu vệ áo xanh bị bỏ lại một đoạn, theo lí vung chân trái sửa lòng có bàn, anh lại nhớ đến chỉ thị của Arteta. Chần chừ một nhịp, chuyền bằng chân phải thì bị cắt.
May mắn là bóng lại bật ra chỗ Bê. Lần này, anh cẩn thận hơn, me cột dọc sút kiểu a băng như trong môn bi-da. Bóng chạm mép ngoài cột dọc, đập vào hậu vệ Christian Fuchs, rồi mới bay vào lưới.
Sau khi ghi bàn, Bê nhìn thầy Arteta cười, bụng nghĩ: “Ghi bàn kiểu này thì ổng hết cớ trách mình.”
Arteta khen gọn lỏn một tiếng: “Được!”
Như vậy, màn trình diễn của Bê nói riêng và cả đội Arsenal nói chung trong đêm qua, xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Họ chơi bóng thông minh, biết tiến biết lùi đúng lúc và đặc biệt là có được tính kỉ luật. Cái này thì thầy Arteta rèn mãi mới được!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận