
Anthony Gordon gia nhập Barca với mức phí có thể lên đến 90 triệu euro - Ảnh: REUTERS
Ngày ra mắt của Anthony Gordon tại Barca diễn ra theo cách không ai ngờ tới. Đội bóng xứ Catalan thông báo từ 9h sáng rằng tân binh người Anh sẽ ký hợp đồng lúc 13h và xuất hiện trước truyền thông sau đó 30 phút. Tuy nhiên, hàng loạt thủ tục hành chính đã khiến mọi thứ bị trì hoãn tới hơn 8 giờ.
Barca liên tục trấn an rằng thương vụ không gặp bất kỳ nguy cơ đổ vỡ nào, dù các thủ tục cuối cùng vẫn chưa thể hoàn tất. Trong lúc đó, Anthony Gordon phải ở khách sạn chờ cuộc gọi từ CLB.
Tình hình kéo dài đến mức vào giờ ăn trưa, các lãnh đạo như Rafa Yuste, Joan Laporta, Deco và Bojan Krkic phải rời văn phòng vì chưa thể công bố thương vụ. Barca thậm chí còn bố trí dịch vụ ăn uống cho các phóng viên và nhiếp ảnh gia đã chờ đợi nhiều giờ.
Đến khoảng 19h, Anthony Gordon mới xuất hiện tại trụ sở CLB trong bộ vest đen lịch lãm cùng kính râm. Tuy nhiên, người hâm mộ tiếp tục phải chờ thêm gần 2 giờ nữa vì Barca vẫn cần sự chấp thuận cuối cùng từ Newcastle.
Phải tới 21h18, đội chủ sân Camp Nou mới chính thức xác nhận bản hợp đồng mới. Buổi họp báo ra mắt diễn ra vào khoảng 21h30.
Anthony Gordon muốn khoác áo Barca từ khi còn nhỏ
Nhưng chính tại đây, Anthony Gordon tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều người bất ngờ nhất. Thay vì trả lời bằng tiếng Anh (cũng là tiếng mẹ đẻ) như dự đoán, cầu thủ này nói tiếng Tây Ban Nha khá lưu loát.
"Tôi nói tiếng Tây Ban Nha vì khi còn nhỏ tôi từng nghĩ mình sẽ chơi cho Barca. Ở Newcastle có một chuyên gia vật lý trị liệu nói ngôn ngữ này và tôi thường xuyên luyện tập cùng anh ấy", Anthony Gordon tiết lộ.
Lời chia sẻ này nhanh chóng khiến các CĐV Barca thích thú. Hóa ra giấc mơ khoác áo đội bóng xứ Catalan đã theo Anthony Gordon từ thời thơ ấu, đến mức anh chủ động học ngôn ngữ của Tây Ban Nha để chuẩn bị cho điều mà nhiều người từng nghĩ chỉ là tưởng tượng.
Dù phải trải qua một ngày dài chờ đợi, Anthony Gordon khẳng định anh luôn bình tĩnh vì biết thương vụ sẽ thành công. Ngôi sao người Anh cũng thừa nhận không hề đắn đo khi biết Barca nghiêm túc theo đuổi mình.
"Khi biết Barca là một lựa chọn nghiêm túc, tôi không hề do dự. Đây là CLB hay nhất thế giới và là giấc mơ tôi có từ nhỏ. Bạn không thể ký hợp đồng với một CLB như thế này mỗi ngày. Tôi rất xúc động. Đây là đội bóng lớn nhất hành tinh. Đó là một trách nhiệm rất lớn", cầu thủ Anh nói.
Tân binh người Anh Anthony Gordon cũng dành lời khen cho các đồng đội mới, đồng thời nhớ lại cảm giác "gần như không chạm được bóng" khi đối đầu Barca ở Champions League trước đây.
Theo Chronicle Live, Barca đã chi khoảng 80 triệu euro cho thương vụ này, chưa kể tối đa 10 triệu euro phụ phí. Tuy nhiên, Newcastle sẽ không nhận trọn số tiền bởi Everton vẫn giữ 15% quyền lợi chuyển nhượng và dự kiến thu về khoảng 12 triệu euro từ thương vụ này.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận