
Arsenal trở lại với trận chung kết Champions League sau 20 năm - Ảnh: REUTERS
Hai mươi năm chờ đợi ngày Arsenal trở lại chung kết Champions League đã tạo nên cơn sốt chưa từng có trong cộng đồng người hâm mộ đội bóng thành London. Nhưng niềm vui đó cũng đi kèm một thực tế khiến không ít người phải "toát mồ hôi": chi phí sang Budapest xem trận chung kết đang tăng phi mã.
Sau chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Atletico Madrid ở bán kết, hàng ngàn cổ động viên Arsenal lập tức lao vào cuộc đua săn vé máy bay, khách sạn và vé vào sân.
Và càng tìm, nhiều người càng thấy tim đập nhanh không phải vì hồi hộp, mà vì bảng giá.
Các chuyến bay khứ hồi thuận tiện từ London tới Budapest đã tăng vọt lên gần 1.200 bảng Anh chỉ sau một đêm. Trong khi đó, vé khứ hồi bay thẳng rẻ nhất hiện tại cũng đã vượt mốc 900 bảng và được dự báo còn tiếp tục leo thang trong những ngày tới.
Điều đáng nói, vào thời điểm bình thường, chặng London – Budapest thường chỉ có giá chưa đến 150 bảng nếu bay hãng giá rẻ. Ngay cả vé giờ đẹp của các hãng hàng không truyền thống cũng hiếm khi vượt quá 400 bảng.
Nếu không đủ khả năng chi khoản tiền quá lớn cho vé máy bay, một số cổ động viên buộc phải cân nhắc phương án tiết kiệm hơn: xe buýt khứ hồi kéo dài 42 tiếng với giá 269 bảng. Có người đùa rằng chuyến đi này đủ dài để người hâm mộ xem lại gần như toàn bộ lịch sử thăng trầm của Arsenal ở cúp châu Âu trước khi tới nơi.
Không chỉ vé máy bay, Budapest lúc này cũng gần như rơi vào tình trạng "cháy phòng". Theo Booking.com, hơn 90% số phòng còn trống đã được đặt kín. Những lựa chọn còn lại chủ yếu là hostel – dạng phòng ngủ tập thể giá rẻ – nhưng ngay cả một giường ngủ dạng này cũng đã vượt 250 bảng.
Tình hình càng hỗn loạn khi xuất hiện thông tin nhiều khách sạn hủy các đơn đặt phòng cũ để nâng giá bán mới trong dịp chung kết Champions League.
Không dừng ở chuyện đi lại và lưu trú, giá vé xem trận đấu cũng được dự đoán là cao nhất lịch sử Champions League.
Loại vé rẻ nhất dành cho người hâm mộ có giá hơn 60 bảng. Vé hạng ba và hạng hai lần lượt ở mức 155 bảng và 560 bảng. Trong khi đó, vé hạng nhất lên tới 819 bảng, gần bằng giá vé mùa dành cho người lớn tại sân Emirates.
Tính tổng chi phí di chuyển, khách sạn và vé vào sân, một cổ động viên Arsenal có thể phải chi gần 2.000 bảng để trực tiếp chứng kiến trận chung kết tại Budapest.
Sau hai thập niên chờ đợi, người hâm mộ Arsenal rõ ràng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử. Chỉ có điều, trước khi nghĩ tới chuyện nâng cúp Champions League, nhiều người có lẽ phải kiểm tra ví tiền của mình trước đã.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận