
Alejandro Davidovich Fokina đã thua Thiago Agustin Tirante ở vòng hai Roland Garros - Ảnh: AFP
Ở vòng một Roland Garros 2026, Alejandro Davidovich Fokina vượt qua Damir Dzumhur sau 5 ván với tỉ số 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3).
Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng biến mất khi HLV của anh - Mariano Puerta - bất ngờ thông báo chia tay ngay sau trận đấu.
Fokina kể lại: "Ông ấy nhắn tin cho tôi và nói rằng sẽ không tiếp tục làm việc nữa. Ông ấy bay sang Mỹ mà không nói gì với bất kỳ ai trong đội".
Tay vợt người Tây Ban Nha cho biết ông Puerta từng có hành động tương tự với nhiều tay vợt khác: "Tôi nghe nói Puerta từng làm điều tương tự với một số tay vợt khác, nên có lẽ đó là cách hành xử quen thuộc của ông ấy".
"Vấn đề không nằm ở tôi, nhưng có thể tôi đã sai khi thuê ông ấy. Tôi sẽ không bênh vực Puerta. Ông ấy là người trưởng thành và phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình", Fokina nói tiếp.
Theo Fokina, điều khó hiểu là trước đó hai bên hoàn toàn không xảy ra mâu thuẫn nào.
Thậm chí sau khi rời Pháp, Puerta còn chặn luôn số điện thoại của Fokina và cả vợ anh.
Puerta bắt đầu làm việc với Fokina từ tháng 1-2026 sau khi tay vợt người Tây Ban Nha chia tay HLV Felix Mantilla. Trước đó, chiến lược gia người Argentina từng cộng tác với Christian Garin và Brandon Nakashima.
Sự cố bất ngờ này dường như ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của Fokina. Ở vòng hai Roland Garros, anh để thua Thiago Agustin Tirante với tỉ số 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6).
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận