Anh Jin - khách hàng đã tập gym tại phòng Ranyan Gym ở Hàng Châu (Trung Quốc) suốt ba năm, cho biết mình vừa trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo độc lạ nhất thế kỷ 21.
Tất cả bắt đầu khi anh được mời tham gia một "chương trình tri ân khách hàng lâu năm", trong đó người mua thẻ hội viên nội bộ giá 8.888 tệ (khoảng 30 triệu đồng) sẽ được phía phòng gym hỗ trợ bán lại với giá cao hơn, lên tới 16.666 tệ.
Để tăng thêm độ tin cậy, nhân viên tư vấn cho biết nếu trong vòng hai tháng không bán được, phòng gym sẽ hoàn lại toàn bộ tiền. Nếu bán thành công, họ sẽ thu 10% hoa hồng.

Anh Jin không ngờ bản thân lại dính vào một vụ lừa đảo độc lạ.
Tập gym thôi mà cũng đẻ ra lợi nhuận
Sau một hồi đắn đo, Jin đồng ý thử với một suất. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, anh được chào mời thêm suất thứ hai. Thấy cơ hội kiếm lời "dễ như bỡn", Jin bắt đầu nạp thêm hàng chục nghìn tệ. Khi tổng số tiền lên đến 130.000 tệ, anh được giới thiệu gặp quản lý cấp cao hơn.
Người này tiếp tục vẽ ra bức tranh lợi nhuận hấp dẫn, thuyết phục Jin đầu tư thêm. Chỉ trong hai tháng, tổng số tiền anh đã nạp lên đến 870.000 tệ, tương đương khoảng 3 tỉ đồng, đổi lấy 26 hợp đồng, bao gồm thẻ tập và các khóa huấn luyện cá nhân (PT).
Theo tính toán của Jin, nếu bán lại được toàn bộ số thẻ này, anh sẽ lãi hơn 1,6 triệu tệ (hơn 6 tỉ đồng). Còn nếu không bán được thì với tần suất tập 1 khóa mỗi năm, số thẻ kia đủ giúp anh giữ dáng suốt 300 năm?!
Đến hạn 15-7, mốc được hứa hẹn hoàn tiền nếu không bán được thẻ, Jin vẫn không thấy tiền về tài khoản. Hỏi lại thì nhân viên nói "kế toán đang duyệt hồ sơ". Anh tiếp tục chờ thêm 10 ngày vẫn không có hồi âm.
Nghi ngờ có điều khuất tất, Jin lục lại hợp đồng thì phát hiện trong đó không hề ghi rõ số tiền đã nạp, không có cam kết hoàn trả và đặc biệt là điều khoản "quyền lợi hội viên không thể chuyển nhượng".
Tìm đến phòng gym, Jin không gặp được bất kỳ nhân viên nào đã từng tư vấn cho mình. Quản lý cũng biến mất không dấu vết. Khi tra cứu pháp lý, Jin xác định người đại diện ký hợp đồng với mình là ông Yu - đại diện pháp luật của phòng gym, nhưng hiện cũng đã... mất liên lạc.
Một luật sư tại Hàng Châu cho biết, theo quy định hiện hành ở Trung Quốc, giá trị nạp vào thẻ trả trước không được vượt quá 5.000 tệ. Do đó, các hợp đồng mà Jin đã ký có nhiều điểm vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ngay cả khi đưa vụ việc ra tòa, khả năng lấy lại tiền rất thấp nếu bên doanh nghiệp đã kịp rút hoặc tẩu tán tài sản.
Câu chuyện "mua thẻ tập gym 300 năm" đang gây bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ cảm thông với Jin, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng anh nên tự chịu trách nhiệm vì quá tin lời hứa hẹn lợi nhuận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận