William Lin (29 tuổi, ở Singapore) được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn sau khi tham gia vào cuộc thi Mr. World Singapore, dù không giành được giải cao nhất.
Mọi thứ bắt nguồn từ chính câu chuyện cuộc đời anh chàng khi công việc William đang làm khá khác biệt so với số đông thanh niên tại đảo quốc Sư Tử, một ông chủ của quầy mì cá viên ven đường.

Sau cuộc thi, anh chàng vẫn quyết định kinh doanh thay vì tiếp cận những cơ hội để lấn sân lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, nhìn William không ai nghĩ rằng anh là một người bán hàng rong, bởi ngoại hình lực lưỡng, mái tóc chải chuốt cẩn thận. Ai nấy đều chắc mẩm rằng anh chàng có thể là một diễn viên nhập vai hoặc một vận động viên thể hình đang phụ công việc của gia đình, nếu đi ngang qua quầy mì Hong Xing của anh ở khu Bukit Marah.
Được biết, William có gốc Phúc Kiến (Trung Quốc). Gia đình chuyển đến Singapore 15 năm trước để tìm cơ hội mới. Ở tuổi trưởng thành, anh dạy tiếng Trung tại một cơ sở ngoại ngữ, trong khi bố mẹ tập trung vào quầy mì trên phố. 3 năm trước, anh bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, sau khi thấy bố mẹ ngày càng lớn tuổi. Khi này, công việc chính là dạy tiếng Trung được sắp xếp lại trở thành “nghề tay trái”.

Hàng ngày, William thường làm việc hơn 12 tiếng, bắt đầu từ 10h sáng. Thậm chí có những hôm cần làm thêm nguyên liệu, anh sẵn sàng thức dậy từ giữa khuya, để có thể chuẩn bị đủ “đồ hàng” cho ngày bán hôm sau.
Dù bận rộn với công việc nhưng nam thanh niên 29 tuổi này vẫn giữ thói quen tập luyện thể hình. Willam tận dụng những lúc rảnh rỗi trong ca làm việc để có thể duy trì cơ bắp của mình. Anh luôn mang theo một đôi giày chạy để có thể chạy bộ từ cửa hàng về nhà, thay cho các bài tập nhẹ.
William thú thực, anh rất thích cảm giác được mọi người khen về ngoại hình của mình và có thể truyền cảm hứng đến những ai muốn có một sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan.

Hiện tại, anh đã là ông bố trẻ của một cậu con trai 5 tuổi. Thời gian dành cho việc buôn bán, tập luyện và gia đình khiến nam thanh niên này thường thiếu ngủ, nhưng anh vẫn không cảm thấy hối hận khi đang trong “guồng quay” đó. Với William, thời gian dành để làm việc có ích tốt hơn là đi hộp đêm, uống rượu hay sống buông thả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận