"Mang xoài lên thảm đỏ Met Gala" nghe tưởng chuyện đùa, nhưng lại là điểm nhấn thật. Và cũng là cách mà ái nữ nhà Ambani - Isha Ambani, tiếp tục "flex" thanh thế theo cách rất riêng, khi mang những thứ bình dị nhất của Ấn Độ bước thẳng vào sân chơi thời trang đẳng cấp nhất thế giới.

Ái nữ tỉ phú Ấn Độ đến Met Gala: chơi trội toàn tập
Lần đầu diện sari truyền thống tại Met Gala, Isha Ambani chọn thiết kế từ Gaurav Gupta, kết hợp cùng tập thể thủ công Swadesh. Nhưng gọi đây là "một bộ sari đẹp" thì có phần… thiếu tôn trọng công sức phía sau.
Toàn bộ trang phục được dệt từ lụa Banarasi với chỉ vàng thật, sau đó được vẽ tay bằng họa tiết lấy cảm hứng từ tranh tường hang Ajanta - một trong những dấu tích thị giác lâu đời nhất của sari trong lịch sử Ấn Độ. Trên nền đó là các kỹ thuật thêu truyền thống như zardozi, aari, dabka, kết hợp kim loại, sequin và pha lê.
Bộ trang phục được may đo riêng cho Isha Ambani là kết quả của hơn 1.200 giờ thực hiện, bởi khoảng 50 nghệ nhân tham gia. Và hơn cả là ái nữ nhà tỉ phú đã diện một bộ sari "gói" cả vài thế kỷ văn hóa trong 6 thước vải.

Ái nữ tỉ phú Ấn Độ Isha Ambani đem đến Met Gala 2026 một cái nhìn mới về thời trang.
Chưa dừng lại, nhà thiết kế còn "biến tấu" thêm một lớp sari thứ hai bằng kỹ thuật resin đặc trưng, tạo thành phần choàng mang tính điêu khắc, ôm quanh cổ và đổ dài phía sau. Vừa mềm mại, vừa có cấu trúc.
Phần áo lót trong cũng không chịu lép vế khi được đính khoảng 1.800 carat kim cương, ngọc lục bảo cùng các loại đá quý truyền thống như polki, kundan. Đặc biệt, phần lớn những viên đá quý này đến từ bộ sưu tập cá nhân của mẹ cô, Nita Ambani.
Đi kèm là một món trang sức cổ từng thuộc bộ sưu tập của các Nizam - những vị vua giàu có bậc nhất lịch sử Ấn Độ. Nói cách khác, Isha không chỉ mặc thời trang, mà đang… khoác cả lịch sử lên người.
Ở phần tóc, cô chọn một biến thể của gajra - vòng hoa nhài quen thuộc trong đời sống thường ngày. Nhưng phiên bản này được nâng cấp thành một tác phẩm nghệ thuật với khoảng 600 bông hoa thủ công, làm từ giấy, đồng và đồng thau, mất hơn 150 giờ chế tác bởi nghệ sĩ Sourab Gupta.
Và điểm nhấn đặc biệt nhất thuộc về một... quả xoài
Giữa một "rừng" phụ kiện xa xỉ, thứ gây chú ý nhất lại là chiếc túi hình quả xoài hay nói đúng hơn là một tác phẩm điêu khắc của Subodh Gupta, đã tồn tại khoảng 20 năm.
Theo một số nguồn tin, "quả xoài" này có giá khoảng 100.000 USD. Nhưng giá trị thực sự của nó không nằm ở con số.
Xoài là loại trái cây phổ biến bậc nhất tại Ấn Độ, xuất hiện từ bữa ăn gia đình đến văn hóa đại chúng. Việc mang nó lên thảm đỏ Met Gala, theo cách của Isha Ambani, giống như một tuyên bố, những gì bình dị nhất cũng xứng đáng đứng ở sân khấu lớn nhất.

Quả xoài chiếm trọn spotlight của Isha Ambani.
Được stylist Anaita Shroff Adajania hoàn thiện, tổng thể này không phải là màn trình diễn văn hóa mà là một tuyên ngôn về thời trang Ấn Độ, khi có thể xuất hiện tại bất kỳ sự kiện thời trang, văn hóa mà không hề bị lép vế.
Và trong một đêm mà ai cũng cố gắng trở nên khác biệt, có lẽ việc mang theo một quả xoài lại là lựa chọn… nổi bật nhất.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận