Words Bubble Up Like Soda Pop - thanh xuân ngọt ngào như mùa hè

Cherry và Smile - hai bạn trẻ vốn chẳng hòa nhập được với xã hội, lại tìm thấy niềm vui nơi nhau. Phim không có drama máu lửa, chỉ là một lát cắt tuổi trẻ đầy nắng và nụ cười.
Bối cảnh chính là trung tâm thương mại, nơi người ta được tự do đi lại, không ai bắt chấm công. Nghe thôi đã thấy dễ chịu hơn cảnh ngồi 9 tiếng bên chiếc ghế văn phòng. Hình ảnh rực rỡ, nhạc Kensuke Ushio mượt tai, cộng thêm mối tình "ngọt lịm tim" khiến bộ phim này đúng nghĩa là một ly soda giải nhiệt cho tâm hồn sau ngày dài cạn pin.
A Whisker Away - hóa mèo để tìm chính mình

Miyo thích Kento, mà Kento thì chỉ thích… mèo. Vậy là Miyo hóa mèo cho tiện. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, bởi lẽ sau một ngày làm việc căng như dây đàn, cái gì càng phi thực tế càng dễ giúp người xem thảnh thơi.
Phim không dồn dập kịch tính mà tập trung vào tình cảm chân thành và hành trình Miyo tìm lại chính mình. Chưa kể, những cảnh mèo lười biếng nằm dài trong nắng còn có tác dụng "trị liệu" tức thì, hiệu quả hơn hẳn việc nghe trưởng phòng thuyết trình 30 slide.
Whisper of the Heart - bộ anime như viết nên giấc mơ riêng

Whisper of the Heart là một trong những tác phẩm dịu dàng nhất của Studio Ghibli. Nhân vật Shizuku phát hiện đam mê viết lách, và từ đó câu chuyện xoay quanh sự tự do trong việc theo đuổi ước mơ cá nhân.
Điều thú vị là phim không bi lụy, không lên gân triết lý, chỉ đơn giản là một lời nhắc: ngoài giờ làm, mỗi người đều có quyền nuôi dưỡng sở thích riêng để thoát khỏi vòng xoay công sở. Và dĩ nhiên, vẫn có một chú mèo "Baron" đồng hành - vì thực tế, nếu có một chú mèo, mọi chuyện tự nhiên dễ chịu hơn hẳn.
Ba bộ phim được gợi ý bởi trang tin CBR - giống như chiếc võng êm, đung đưa bạn ra khỏi bãi chiến trường công sở, ít nhất là trong 2 tiếng đồng hồ. Sáng mai dậy vẫn phải đi làm, nhưng ít ra tối nay bạn được quyền "ngủ ngon" cùng anime.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận