
Trận đấu giữa Blooming và Real Oruro kết thúc trong hỗn loạn - Nguồn: AMR

Ở lượt về tứ kết Copa Bolivia, Blooming và Real Oruro hòa 2-2. Kết quả này giúp Blooming giành quyền vào bán kết nhờ thắng lợi 2-1 ở trận lượt đi. Tuy nhiên bầu không khí trên sân nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát sau tiếng còi mãn cuộc.
Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cầu thủ hai đội lao vào nhau xô xát, tạo nên cảnh hỗn loạn ngay giữa sân. Theo truyền thông Bolivia, sự việc bắt đầu khi tiền vệ Sebastian Zeballos của Real Oruro bị cầu thủ Blooming giữ lại. Zeballos cố thoát ra, rồi xô đẩy đối thủ. Thấy đồng đội bị gây hấn, Julio Vila lập tức lao vào tung cú đấm. Hành động này khiến căng thẳng leo thang, dẫn tới màn ẩu đả tập thể trên sân.
Trên khu vực kỹ thuật, HLV Marcelo Robledo của Real Oruro cũng xảy ra xô xát với một thành viên ban huấn luyện đối phương và bị đẩy ngã. Trước tình hình vượt ngoài kiểm soát, khoảng 20 cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay để ngăn chặn các hành vi bạo lực trên sân. Sau đó, HLV Mauricio Soria đưa toàn bộ cầu thủ Blooming vào phòng thay đồ nhằm trấn an tinh thần.
Theo báo cáo trận đấu, trong lúc hỗn loạn trọng tài chính Renan Castillo đã rút tổng cộng 17 thẻ đỏ. Trong đó, 7 thẻ dành cho cầu thủ Blooming và 4 thẻ cho cầu thủ Real Oruro. Những thẻ còn lại thuộc về HLV Robledo, HLV Soria và các trợ lý của hai đội.
Sau vụ ẩu đả, HLV Robledo bị thương ở vai và đầu, buộc phải nhập viện. Một quan chức của Blooming cũng bị gãy xương gò má. Toàn bộ hồ sơ sự việc đã được trọng tài chuyển lên Tòa án Kỷ luật thể thao Bolivia để xem xét và đưa ra quyết định tiếp theo.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận