* Em và ảnh quen nhau được gần 1 năm. Dạo trước, em đã chia tay với ảnh… mấy lần vì tính tình không hợp (ảnh nhậu nhiều lắm!), nhưng rồi ảnh năn nỉ quá, nên em nối lại. Kỳ này, tụi em lại chia tay, anh ấy đồng ý, nhưng lại giỡn với các cô gái khác trước mặt em, em chịu không nổi. Làm sao để quên được anh ấy khi em đối mặt với ảnh cả ngày ở chỗ làm việc?
QUỲNH HƯƠNG (Đồng Nai)
- Yêu kiểu này, theo Chích Chòe, hơi bị chóng mặt! Điều này cho thấy tình yêu của hai bạn còn trong giai đoạn… giú ép, chưa chín tới (tức là chưa hiểu nhau bao nhiêu) nên cứ giận qua giận lại liên tù tì. Hơn nữa, hai bạn còn quá trẻ để có suy nghĩ chín chắn, chàng của bạn mới 18, bạn 17. Tuổi này hùng hổ bẻ gãy sừng trâu được chứ nghiêm chỉnh yêu thì chưa được đâu! Theo chị, hai bạn nên thoả thuận tạm… nghỉ yêu một thời gian, không phải là chia tay chia chân gì, mà hãy làm bạn thật thân với nhau trước đã, thật hiểu nhau, sau đó cả hai mới quyết định là nên… yêu tiếp hay ngưng luôn nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận