* Em và cô ấy yêu nhau gần nửa năm nay, bạn bè và gia đình hai bên đều biết. Đùng một cái, cô ấy chia tay em với lý do là không hợp. Hỏi ra, em mới biết trước đây, cô ấy yêu một người nhưng gia đình ngăn cấm vì không hợp tuổi. Cô ấy quen em là để quên người kia, nhưng không quên được nên muốn chia tay em để quay lại với người kia. Hiện giờ em thất vọng lắm, không biết phải làm gì?
EM TRAI (Đà Nẵng)
- Xét thân phận hiện tại của em, trong ăn uống, người ta gọi là… cơm nguội; còn trong yêu đương gọi là… yêu cascadeur tức là đóng thế vai cho anh bồ cô nọ! Yêu là phải thẳng thớm mà yêu, chứ yêu cong cong queo queo như vậy… thà ế còn sướng hơn. Chưa kể là nhân cách yêu của cô nọ có vấn đề: đã không dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình, lại còn đi lừa đảo yêu. Nếu có Luật Yêu thì có thể truy tố cô này ra tòa đấy! Nên đừng tiếc chi mối tình giấy nháp này em ạ. Cứ cho nó vô kho "tình ve chai", còn em thì lo dọn tim để chuẩn bị yêu ra yêu nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận