Chiếc Pontiac Trans Am mô phỏng KITT - "chiếc xe biết nói nổi tiếng" trong series truyền hình Knight Rider đình đám thập niên 1980, được đặt tại bảo tàng xe cổ ở bang Illinois (Mỹ) - bỗng chốc trở thành nhân vật chính trong một vụ phạt nguội cực kỳ hy hữu.
Theo đó, chiếc xe này bị camera giao thông ghi nhận chạy 59km/h tại khu vực giới hạn tốc độ 40km/h ở Brooklyn hôm 22-4. Và vé phạt đã được gửi thẳng đến bảo tàng, kèm yêu cầu đóng phí 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng).
Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ chiếc xe ấy nhiều năm nay chỉ đứng yên trong Bảo tàng Volo tại Illinois, như một đạo cụ điện ảnh trưng bày.

David Hasselhoff trong vai Michael Knight và chiếc KITT huyền thoại - Ảnh: Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank/NBCUniversal
Bảo tàng "kêu oan" giùm chiếc xe... tội nghiệp
Đại diện bảo tàng cho biết họ hoàn toàn sửng sốt khi nhận được giấy phạt. "Chiếc xe này thậm chí còn không thể tự chạy", phía bảo tàng nói.
Điều khiến vụ việc thêm phần khó hiểu là hình ảnh từ camera giao thông cho thấy chiếc xe vi phạm là một Pontiac Trans Am màu đen mang biển số "KNIGHT" của bang California - đúng kiểu biển số gắn trên chiếc KITT trong phim Knight Rider và cũng giống hệt chiếc xe của bảo tàng.
Trong loạt phim phát sóng từ năm 1982 đến 1986, nam diễn viên David Hasselhoff vào vai Michael Knight - một người hùng chống tội phạm đồng hành cùng KITT, chiếc xe tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể trò chuyện, tự lái và thực hiện nhiều pha hành động "khó tin".
Theo giới sưu tầm, khoảng 20 chiếc KITT từng được chế tạo phục vụ quá trình quay phim. Đến nay chỉ còn vài chiếc nguyên bản tồn tại, bên cạnh nhiều bản phục dựng và mô phỏng khác, trong đó có mẫu trưng bày tại Bảo tàng Volo.
Không dừng ở một lỗi vi phạm, hồ sơ từ thành phố New York còn cho thấy biển số "KNIGHT" liên quan thêm 5 lỗi giao thông khác chưa nộp phạt kể từ cuối năm 2024. Điều này khiến bảo tàng càng thêm bối rối vì không hiểu bằng cách nào hệ thống lại liên kết chiếc xe trưng bày ở Illinois với các vi phạm tại New York.

Chiếc xe được xác nhận rằng chưa từng rời bảo tàng và cũng không có khả năng hoạt động.
Ông Jim Wojdyla - Giám đốc tiếp thị của bảo tàng - cho biết đơn vị đang yêu cầu mở phiên điều trần để "kêu oan". "Thật buồn cười khi một đạo cụ điện ảnh lại bị cáo buộc chạy quá tốc độ. Chúng tôi cũng rất muốn biết ai là người đang lái chiếc xe đó ngoài đời", ông nói.
Theo ông Wojdyla, rất có thể ngoài kia còn có một fan Knight Rider khác đang sử dụng cùng kiểu biển số hoặc tự chế một phiên bản KITT riêng.
Trong lúc chờ làm rõ sự việc, Bảo tàng Volo lại khá nhanh nhạy biến vụ việc thành… content mạng xã hội. Trang Facebook của bảo tàng hiện đổi ảnh bìa thành dòng giới thiệu hài hước: "Nơi trưng bày chiếc KITT nổi tiếng vì bị phạt tốc độ ở New York dù chưa từng rời Illinois". Ở một bài đăng khác, họ còn đùa rằng: "Ai có số của David Hasselhoff không? Anh ấy đang nợ chúng tôi 50 USD".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận