Xe container biến thành nhà hàng trong vài phút
Chỉ trong vài phút, thân xe container biến hình hoàn toàn thành nhà hàng và có thể đặt được 20 bàn tiệc.
Chỉ trong vài phút, thân xe container biến hình hoàn toàn thành nhà hàng và có thể đặt được 20 bàn tiệc.
Liên tiếp các vụ tai nạn do thép cuộn rơi giữa đường nhưng có vẻ giới tài xế vẫn chủ quan khi vận chuyển mặt hàng "ngàn cân" này.
Chiếc xe container dài ngoằng nhưng nữ tài xế vẫn lái được vào chuồng hẹp trong một nốt nhạc.
Màn cứu hộ có 1-0-2 của hai tài xế container đã giúp 'đồng nghiệp' mắc kẹt dưới rãnh thoát nạn một cách tài tình.
Xe đầu kéo chở hàng hàng cồng kềnh như thép cuộn nhưng không được cố định chắc chắn có thể biến thành hiểm họa khôn lường giữa thành phố.
Tài xế ôtô tải rẻ trái thiếu quan sát, suýt gây họa xe container rồi lật ngang giữa đường.
Một tình huống 'thót tim', nếu không có sự phản xạ kịp thời của tài xế ôtô thì không biết chuyện gì đã xảy ra...!?
Để tránh bị dầm cầu vượt đi bộ đè lên xe như ở Suối Tiên vừa qua, các bác tài container cần thuê hoa tiêu đo độ cao mỗi khi chui qua cầu.
Ông Công ở đây không phải ông Công, ông Táo mà chính là ông... container. Nhiều ông container phóng vù vù ngoài đường mà không được cài chốt gù (giữ cố định thùng container) vì vậy đã xảy ra nhiều vụ tại nạn thương tâm do bị container đè. Người đi đường gặp mấy ông công là né gấp...
Câu chuyện buồn về những người đánh đổi sinh mạng của mình trên những chuyến xe đầy may rủi để mong tìm cơ hội đổi đời...

Hơn 17 năm sau khoảnh khắc trượt chân định mệnh ở chung kết Champions League 2008, John Terry lần đầu tiết lộ một sự thật gây sốc cho nhiều người hâm mộ.

Nếu vận động viên này được tham gia SEA Games chắc chắn anh sẽ vô địch tuyệt đối trong mọi nội dung cử tạ.

Naphat Warasin - nữ tuyển thủ Liên Quân Mobile Thái Lan - đã bị loại ở SEA Games 33 do sử dụng phần mềm trái phép trong trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam.

Trong ba hình ảnh dưới đây, hình ảnh nào thu hút bạn nhất? Điều đó sẽ tiết lộ bạn đang hướng đến điều tốt đẹp gì trong tương lai?

Mỗi chiều cứ vào giờ tan sở, nắng ngoài đường dịu nhiều, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm hoang mang của những ngày còn đi nhậu...
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X