
Jack Grealish bị CĐV Man Utd tát sau trận derby hồi tháng 4 - Ảnh: REUTERS
Alfie Holt, 20 tuổi, đã nhận tội với một cáo buộc hành hung Jack Grealish sau trận derby Manchester diễn ra hồi tháng 4. Vụ việc xảy ra tại khu vực đường hầm sân Old Trafford, khi các cầu thủ đang rời sân sau trận đấu căng thẳng được phát sóng trực tiếp trên Sky Sports trước hàng chục nghìn khán giả.
Theo lời khai tại Tòa án Manchester Magistrates, Holt - một người giữ vé mùa của Man Utd - đã hét nhiều lời lẽ xúc phạm hướng về các cầu thủ Man City. Khi Grealish đi ngang qua, hai người có lời qua tiếng lại trước khi Holt vung tay tát cầu thủ đội khách.
"Anh ta đã gọi tôi là 'gã xấu xí bé nhỏ' và tôi đã phản ứng lại. Tôi hối hận về hành động của mình. Chỉ vậy thôi", Holt nói trước tòa.
Công tố viên cho biết cầu thủ Man City đã cố gắng lại gần để nghe rõ những gì Holt hét lên vì tiếng ồn của đám đông. Trong bản tường trình gửi cảnh sát, Grealish cho biết anh "không nghe rõ", nên "tiến lại gần để nói chuyện" trước khi quay lưng đi và bị tát bất ngờ. Grealish không bị thương.
Sau khi bị bắt bên ngoài sân, Holt khai đã uống rượu trước trận, đi xem cùng cha và có hét vào mặt một số cầu thủ Man City, bao gồm cả Phil Foden. Khi bị ngó lơ, Holt quay sang Grealish và gọi anh là "thằng ngu", trước khi sự việc leo thang.
Tại tòa, Holt bị tuyên phạt 120 bảng Anh, cộng thêm 85 bảng chi phí tòa án và phụ phí 48 bảng. Ngoài ra, anh bị cấm đến sân bóng trong vòng ba năm.
Với phán quyết của tòa án, tấm vé mùa đã bị Câu lạc bộ Man Utd thu hồi. Đây được cho là "hình phạt nặng nề" đối với Holt bởi anh là fan cứng của "quỷ đỏ" từ khi còn nhỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận