
Các VĐV được đưa vào bờ khẩn cấp sau vụ hải cẩu tấn công ở World Cup lướt sóng.
Sự cố diễn ra ở bán kết World Cup lướt sóng tại New Zealand, trong lúc hai vận động viên lướt sóng Brazil Yago Dora và Italo Ferreira tranh tài để giành vé vào chung kết.
Người gặp nạn là nhiếp ảnh gia người Úc Ed Sloane. Theo truyền thông quốc tế, anh bất ngờ bị một động vật biển lao tới cắn khi đang làm việc trên mặt nước.
Ban tổ chức nhanh chóng phát hiện tình huống nguy hiểm và lập tức điều mô tô nước tới giải cứu. Chỉ sau khoảng 18 giây, Ed Sloane đã được đưa vào bờ an toàn.
Ngay sau đó, toàn bộ VĐV cũng được yêu cầu rời khỏi mặt nước, còn giải đấu bị tạm hoãn khoảng 4 giờ do ban tổ chức kích hoạt "mã đỏ".
Ban đầu, nhiều người lo ngại "thủ phạm" là cá mập - nỗi ám ảnh quen thuộc ở các giải lướt sóng quốc tế. Tuy nhiên động vật tấn công lần này lại là… một con hải cẩu.
Dù thường được xem là loài khá hiền lành, hải cẩu trong môi trường tự nhiên vẫn có thể trở nên hung dữ nếu cảm thấy bị đe dọa hoặc bị xâm phạm lãnh thổ.
Theo thông tin từ ban tổ chức, Ed Sloane bị mất một chân vịt bơi trong lúc bị tấn công và gặp nhiều vết thương sâu ở bàn chân cùng mắt cá chân trái. Anh sau đó phải phẫu thuật để xử lý chấn thương.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận