
Pep Guardiola (trái) và Bernardo Silva xúc động trong trận đấu cuối cùng của họ ở Man City - Ảnh: REUTERS
Trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên cương vị HLV Man City đã diễn ra trong bầu không khí xúc động tại sân Etihad.
Giữa âm nhạc của Oasis, Pep bước ra sân như nhân vật chính trong buổi lễ chia tay kéo dài nhiều cảm xúc. Ông lần lượt nói lời tạm biệt cùng các học trò, trong đó có Bernardo Silva.
Nhiều cổ động viên đã bật khóc trên khán đài khi liên tục hát vang yêu cầu Pep Guardiola ở lại thêm "10 năm nữa".
Pep Guardiola được đặt tên khán đài và dựng tượng ở Etihad
Điều đặc biệt là Man City quyết định đặt tên một khán đài theo tên Guardiola và xây dựng tượng của ông tại sân vận động để ghi nhớ di sản gồm 20 danh hiệu trong 10 năm cầm quân.
Trong khoảnh khắc nghẹn ngào giữa sân, Pep Guardiola xúc động nói: "Tại sao mọi người lại yêu quý tôi nhiều như vậy, tôi đã làm gì chứ?".
Ông tiếp tục: "Tôi chưa từng tưởng tượng mình nhận được nhiều tình cảm như thế này. Thật vinh dự khi được làm HLV ở đây suốt 10 năm. Tôi muốn nhớ không chỉ các danh hiệu mà còn cả những cầu thủ tuyệt vời mà chúng tôi từng có".
Pep Guardiola cũng nhắc tới cha mình là ông Valentí, năm nay đã 95 tuổi và có mặt trên khán đài: "Cha tôi đang ở đây. Và tôi hy vọng mẹ tôi cũng đang dõi theo chúng tôi từ trên cao".
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó pha trò đúng phong cách quen thuộc: "Các cầu thủ biết rằng tôi vẫn sẽ theo dõi họ từ xa, có thể là từ khán đài mới mang tên tôi, để chắc chắn họ không sa sút phong độ".
Trước khi thực hiện vòng danh dự cuối cùng, Pep Guardiola gửi lời nhắn tới người hâm mộ: "Nếu sau này gặp tôi ngoài đường thì hãy chào tôi nhé, tôi cần điều đó".
Rồi ông kết lại bằng một câu khiến cả sân Etihad vừa bật cười vừa rưng rưng: "Trước khi mọi người đi uống bia hay uống rượu vang… cho tôi nói một điều thôi: tất cả thực sự vui đến phát điên".
Không chỉ Pep Guardiola, đội trưởng Bernardo Silva cũng bật khóc trong ngày chia tay. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bước ra sân cùng vợ Ines và con gái Carlota, trong khi được đội trưởng bên phía Aston Villa là Tyrone Mings ôm động viên.
Bernardo Silva từng khẳng định mùa giải này sẽ là năm cuối cùng của anh tại Man City. Sau 9 năm gắn bó với Etihad, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện nhận được sự quan tâm từ MLS, Juventus và cả Barca.
Dù vậy, Bernardo Silva vẫn dành tình cảm lớn cho Man City khi thừa nhận: "Nếu Man City nằm ở Lisbon, tôi sẽ ở lại tới năm 40 tuổi".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận