Lẩu Thập Cẩm

Vượt 3.000km tìm 'bạn qua thư' sau 24 năm

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Một người đàn ông Trung Quốc đã có hành trình đặc biệt, vượt 3.000km tìm kiếm người bạn qua thư từ 24 năm trước, khơi dậy ký ức sâu sắc về tuổi trẻ trong lòng nhiều người.

Li Zhicong (40 tuổi, quê ở Quảng Tây, Trung Quốc) đã có hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Thâm Quyến (Quảng Đông). Mới đây, anh đã thực hiện chuyến đi hơn 3.000km tới khu vực Nội Mông, với hy vọng tìm lại người bạn qua thư có biệt danh "Ice Rain" (Mưa Băng).

Tìm 'bạn qua thư' sau 24 năm

Theo SCMP, năm 2002, khi còn là học sinh lớp 9, Li làm quen với một nữ sinh bằng tuổi ở Arun Banner (Nội Mông) thông qua ứng dụng chat. Khi ấy, Li đã gửi cho cô một lá thư mô tả vẻ đẹp hùng vĩ của Quế Lâm ở Quảng Tây.

Đây vốn là hình ảnh được in trên tờ tiền 20 nhân dân tệ của Trung Quốc. Bằng trí tưởng tượng, Li đã vẽ nên một bức tranh sinh động về Quế Lâm - vùng đất nổi tiếng, dù chưa từng đặt chân đến.

Sau đó, Ice Rain đã hồi âm bằng một lá thư gửi trong phong bì in hình nhóm nhạc nam F4 đình đám ở Đài Loan lúc ấy. Trong thư, cô miêu tả thảo nguyên rộng lớn nơi mình sinh sống, với tiếng cừu, những con bò và vó ngựa phi nước đại...

Vượt 3.000 km tìm 'bạn qua thư' sau 24 năm - Ảnh 1.

Li vẫn giữ bức thư mà Ice Rain từng gửi năm xưa.

Cô còn mời Li đến thăm thảo nguyên, thưởng thức sữa và hứa sẽ dạy anh cưỡi ngựa. Thời điểm ấy, Li như bị mê hoặc bởi khung cảnh mà Ice Rain miêu tả.

Thế nhưng lá thư cuối cùng Li gửi đã không nhận được hồi âm. Khi cả hai chuyển lên trung học phổ thông, địa chỉ của Ice Rain có thể đã thay đổi. Tài khoản trên ứng dụng chat của họ cũng không còn, khiến việc tìm lại nhau gần như không thể.

Năm 2023, trong một chuyến đi vòng quanh đất nước, Li có dịp ghé qua Nội Mông. Dù đang vào mùa đông, thảo nguyên không xanh mướt như hình ảnh từng được mô tả, nhưng phong cảnh ấy vẫn khiến anh gợi lại những ký ức cũ về Ice Rain.

Đến tháng 6-2026, Li quay lại Nội Mông cùng bố mẹ. Lần này, họ đã được chứng kiến khung cảnh đồng cỏ rộng lớn cùng những đàn gia súc, giống hệt những gì Ice Rain từng kể. Sau chuyến đi, Li quyết định bắt đầu một hành trình đến Arun Banner tìm Ice Rain.

Li nhớ được tên thật của Ice Rain là Ding Kun, cùng ngày sinh, trường học và sở thích của người bạn thiếu thời. Thật may mắn, ngày cuối cùng trong chuyến đi, Li đã gặp được thầy Jing - giáo viên dạy cấp hai của Ding. Thầy kể, Ding từng là một cô gái hướng ngoại và hoạt bát.

Vượt 3.000 km tìm 'bạn qua thư' sau 24 năm - Ảnh 2.

Khung cảnh Nội Mông rộng lớn khiến Li mê mẩn - Ảnh: Shutterstock

Hành trình đi tìm Ding Kun của Li được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn lượt thích và bình luận. Nhiều người cho biết câu chuyện khiến họ nhớ về những người bạn qua thư của chính mình.

Một cư dân mạng chia sẻ: "Video của bạn làm tôi nhớ đến người bạn qua thư cách đây 30 năm. Tôi phải đợi cả tháng mới nhận được hồi âm. Viết thư cho bạn bè là một cách đặc biệt để kết bạn trong thời kỳ mà công nghệ truyền thông chưa phát triển. Tôi nhớ thời kỳ đó quá".

Theo Li, hình thức kết bạn này từng rất được thế hệ sinh vào những năm 1980 trân trọng. Thậm chí có người nhận xét cuộc tìm kiếm này thật "lãng mạn".

Hiện chưa rõ Li đã tìm thấy Ding Kun hay chưa. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ bản thân không muốn xáo trộn cuộc sống của người bạn qua thư cách đây 24 năm. Điều anh cảm thấy mãn nguyện là được dạo quanh thành phố mà người bạn của mình từng kể, từng sống.

Vượt 3.000 km tìm 'bạn qua thư' sau 24 năm - Ảnh 3.Vì sao dân chơi chứng khoán chỉ toàn khoe lỗ, thay vì lãi? Vượt 3.000 km tìm 'bạn qua thư' sau 24 năm - Ảnh 4.Quán trà chỉ tuyển 'già gân': Mệt ngang thì nghỉ, vui mới làm Vượt 3.000 km tìm 'bạn qua thư' sau 24 năm - Ảnh 5.Cậu bé 18 tuổi bị... điếc ngang vì 'dàn hợp xướng' ve kêu
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm