Edimar Rocha Martins (49 tuổi), rời thành phố Imperatriz, bang Maranhão (Brazil), để đến Belo Horizonte với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới bên người phụ nữ tên Jéssica mà ông quen qua mạng. Chuyến xe kéo dài hơn 36 tiếng, nhưng điều chờ ông ở cuối hành trình không phải một cuộc gặp như mong đợi.
Theo đài Rádio Itatiaia, Edimar biết đến Jéssica qua các video trên mạng xã hội. Trong những đoạn video, người phụ nữ tự giới thiệu có một trang trại ở bang Minas Gerais, muốn tìm bạn đời và mời các anh trai trên khắp thế giới đến sống cùng. Cô còn nói sẽ chu cấp để người mình chọn không phải tiếp tục làm việc.

Edimar Rocha Martins "khăn gói quả mướp" đi tìm người yêu với hi vọng làm lại cuộc đời.
Edimar tin rằng mình đã tìm được người có thể cùng chia sẻ cuộc sống. Sau khi mẹ qua đời, ông cảm thấy không còn muốn gắn bó với nơi mình từng sống, và mong có cơ hội làm lại từ đầu.
"Cô ấy nói tôi cứ đến sống cùng với cô ấy ở trang trại. Thế là tôi quyết định đi", Edimar kể với Rádio Itatiaia.
Ông lên xe khách từ Imperatriz, vượt khoảng 2.100km đến Belo Horizonte. Khi tới nơi hôm 11-10, Edimar nhờ phóng viên phía Rádio Itatiaia báo cho Jéssica biết mình đã có mặt. Nhưng rồi ông được thông tin rằng người phụ nữ trong các video là nhân vật được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), không phải người mà ông tưởng mình đang tìm hiểu.
Người yêu thì ảo, người thật thì hết tiền
Jéssica còn được biết đến với tên gọi "Jéssica Fazendeira". Theo UOL, tài khoản này có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, đăng video xây dựng hình ảnh một phụ nữ sống ở nông trại, đồng thời quảng bá sản phẩm bán trực tuyến.
Sau khi câu chuyện của Edimar được báo chí đưa tin, tài khoản nói trên đăng video phủ nhận việc từng trò chuyện riêng với ông hoặc trực tiếp mời ông đến gặp. Người đứng sau tài khoản chưa được xác định danh tính. Vì vậy, chưa có đủ căn cứ để khẳng định ai đã trực tiếp trao đổi với Edimar hay có hành vi lừa đảo theo nghĩa pháp lý.

Jéssica Fazendeira là một "phụ nữ" được dựng bởi AI.
Với Edimar, việc phát hiện người mình định gặp không tồn tại như tưởng tượng đã khiến chuyến đi rơi vào ngõ cụt. Ông đã tiêu hết số tiền dành dụm cho hành trình, và không còn đủ tiền tự mua vé trở về.
Theo thông tin từ chính quyền Belo Horizonte, Edimar được đơn vị hỗ trợ người di cư tiếp nhận, cung cấp thức ăn, nơi tắm rửa và hướng dẫn về những rủi ro khi tìm kiếm quan hệ qua mạng. Sau đó, chính quyền cũng hỗ trợ vé xe để ông rời thành phố.
Ban đầu, Edimar dự định đến bang Tocantins thay vì trở lại Imperatriz. Tuy nhiên, ngày 16-10, ông bị mệt trong hành trình, phải đến cơ sở y tế và cuối cùng cũng quay về điểm bắt đầu - quê nhà Imperatriz, sau chuyến xe kéo dài hơn 50 tiếng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận