Nếu ở năm 2007, sau chức vô địch Champions League cùng AC Milan, Ancelotti có thể tự xưng là nhà cầm quân số một của thế giới bóng đá, thì sau 13 năm, mọi thứ đã đổi thay.
![Ancelotti đang thăng hoa tại Everton](https://cdn.tuoitre.vn/ttc/r/2020/10/18/ancelottijames-1602959717.jpg)
Con đường sự nghiệp của Ancelotti cảm giác như đang đi xuống dần đều khi các bến đỗ của ông cứ lần lượt kém danh tiếng: AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Napoli và giờ là Everton.
Người ta tự hỏi, tại sao Everton lại bỏ ra một núi tiền để thuê chiến lược gia người Ý trong khi bộ vi xử lý của Ancelotti đã bắt đầu "chậm chậm" hơn so với mấy hậu bối như Jurgen Klopp hay Pep Guardiola.
Có điều, chứng kiến những gì mà Everton thể hiện từ đầu mùa giải đến nay, người ta mới bắt đầu hiểu ra nước cờ của tay chủ tịch Farhad Moshiri tính toán ghê đến cỡ nào.
Có người bảo năm nay Everton tham vọng, Everton bạo chi. Có lẽ chỉ có vế đầu là đúng bởi họ chỉ chi tổng cộng khoảng 75 triệu euro ở mùa Hè.
Và khi một đội như Wolves còn chi được 40 triệu euro cho Fabio Silva thì không có lí gì vung 75 triệu euro cho một kì chuyển nhượng được gọi là bạo chi cả. Thế nên, thành công tính đến thời điểm này của The Toffees, hoàn toàn là do tài năng của “nhà giả kim” Ancelotti.
Tui nhớ ngày xưa Sir Alex có bảo cho ông Zinedine Zidane và 10 khúc gỗ, Manchester United sẽ vô địch Champions League. Giờ thì Ancelotti cũng vậy.
Cựu thuyền trưởng của Real Madrid chỉ cần trò cưng James Rodriguez khỏe mạnh, với 10 người còn lại ông sẽ dùng thuật giả kim để biến “gỗ” thành “vàng mười” và chinh chiến cho một vị trí trong top 4 ở Ngoại hạng Anh.
Thật vậy, bạn có thể thấy Jordan Pickford có pha bay người khó tin như Gordon Banks thuở nào để cứu một bàn thua trông thấy ở những phút cuối cho Everton. Và bạn cũng thấy một Dominic Calvert-Lewin “thường thường bậc trung”, bỗng chốc bùng nổ dữ dội với 7 bàn thắng sau 5 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh.
Thậm chí, cú giậm nhảy khủng khiếp ở phút 81, thứ làm điểm tựa để Calvert-Lewin có bàn thắng san bằng cách biệt trước Liverpool, không khác gì pha bật cao đánh đầu của siêu sao Cristiano Ronaldo ghi vào lưới AS Roma cách đây không lâu.
![Dominic Calvert-Lewin bật cao ghi bàn cho Everton](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/ttc/r/2020/10/18/dominic-calvert-lewin-1602962570.jpeg)
Bằng cách nào Calvert-Lewin trở thành “của hiếm” của cả nước Anh chỉ sau một mùa hè? Không ai biết được! Đó là “bí thuật” mà Ancelotti giữ cho riêng mình.
Ở tuổi 61, ông có thể không còn là một người đi tiên phong trong các cuộc cách mạng về chiến thuật. Song, cái cách mà thuyền trưởng này xây dựng chiến lược và đào tạo con người ở Everton xứng đáng được ghi vào sách giáo khoa.
Nhiều khả năng Everton không thể vô địch, cũng không thể đứng trên Liverpool ở mùa giải này như CĐV nửa xanh vùng Merseyside kì vọng. Tuy nhiên, với phép “giả kim” cực kì mát tay của Ancelotti, chẳng mấy chốc tầm vóc CLB sẽ được cải thiện.
Gì chứ tạo ra giá trị bền vững mới khó, còn muốn tiêu tiền để thành công thì Everton sớm đã mời Jose Mourinho hay Pep Guardiola về sân Goodison Park. Mà thật ra, không phải “có tiền mua tiên cũng được”. Nhìn hai CLB thành Manchester mà xem. Chẳng phải họ đang chịu cảnh “nhà giàu cũng khóc” đấy sao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận