Lẩu Thập Cẩm

Vợ ra phòng khách ngủ để nhường giường cho chồng và... chó cưng

MINH HẢI

Đăng lúc 13:00 | 25/11/2022

Vì người chồng quá yêu và cưng chiều chó, một bà vợ người Anh đã phải tách phòng, nhường giường cho chú chó giống bulldog mỗi đêm.

Vợ chồng ông bà Sam Grant, 52 tuổi và Craig Grant, 54 tuổi, sống tại Wiltshire (Anh) là những người rất yêu chó. Họ nhận nuôi Dennis, một chú chó giống bulldog lông trắng. Sau khi các con chuyển ra ngoài ở thì Dennis chẳng khác nào cậu con trai của ông bà.

Họ chăm sóc Dennis và cho chú ta một cuộc sống xa hoa mà bất cứ chú chó nào khác cũng phải ghen tị: Ngủ trên một chiếc ổ bằng lông mềm mại, đồ ăn hạt từ thương hiệu đắt nhất, có bộ đĩa ăn riêng cho mình.

Vợ ra phòng khách ngủ để nhường giường cho chồng và... chó cưng - Ảnh 1.

Cặp đôi coi chó cưng như một đứa con trai trong gia đình mình.

Mỗi ngày, Dennis được cho ăn bữa sáng với bánh mì nướng phết bơ; bữa trưa với trứng, xúc xích, cá hồi hun khói; bữa tối với thịt bò sốt kem phục vụ trên đĩa sáng bóng - tất nhiên là ngồi trên ghế riêng, chung bàn với ông bà Grant.

Người yêu quý Dennis hơn cả là ông chồng Grant. Ra ngoài đi làm thì thôi, hễ về nhà là ông và chó cưng lại ôm ấp nhau. Cả hai thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc cùng nhau như dạo bộ, xem tivi hoặc trò chuyện. Dennis còn được ông Grant mua hẳn một bộ đồ ăn bằng bạc cho riêng mình và được chủ lấy khăn lau sạch nước dãi chảy ra sau mỗi lần dùng bữa.

Đêm xuống, sự quấn quýt giữa chủ và chó ấy cũng chẳng giảm chút nào kể cả lúc ngủ. Bất chấp chiếc giường chỉ đủ chỗ cho hai người, Dennis tìm mọi cách chui vào chăn, nằm bên cạnh ông Grant.

Thời gian đầu, bà Grant đành ôm gối ra phòng khách ngủ. Về sau, bà chuyển sang ngủ bên phòng con trai đã dọn ra ngoài. "Chồng tôi yêu Dennis lắm. Cả hai ngủ với nhau hàng đêm, còn tôi thì ngủ phòng bên cạnh. Nó giống như một đứa bé vậy", bà Grant bình thản chia sẻ.

Vợ ra phòng khách ngủ để nhường giường cho chồng và... chó cưng - Ảnh 2.

Dennis được chăm sóc tận răng, cưng chiều đến mức nhiều người khuyên gia chủ nên "bớt bớt lại".

Là một người yêu chó giống như chồng mình, mặc dù có chút bất tiện nhưng bà Sam Grant không lấy đó làm khó chịu. Bà cho biết Dennis rất ngoan, ăn sạch đĩa và ngoan ngoãn đợi chủ rót cho một tách trà chiều.

Theo bà Sam Grant, những người hàng xóm và bạn bè của vợ chồng bà ban đầu không thích cách họ chiều chuộng chú chó. Họ khuyên ông bà không nên cho nó cuộc sống xa hoa như vậy nhưng cả hai bỏ ngoài tai.

Vợ ra phòng khách ngủ để nhường giường cho chồng và... chó cưng - Ảnh 3.

Dennis đang có cuộc đời mà nhiều chú chó khác mơ ước.

Họ chăm sóc Dennis như con nhưng cũng dành thời gian đưa chú ta đến trung tâm chăm sóc chó mỗi tuần một lần để nó có thể "hòa nhập với cộng đồng" của mình và để "làm quen với những bạn chó quý tộc" khác.

Giày dép còn có số huống gì... thú cưng ha!

Chàng mập hóa soái ca sau 7 tháng bỏ nhà đi bụi Chàng mập hóa soái ca sau 7 tháng bỏ nhà đi bụi Những chàng shipper trổ tài Những chàng shipper trổ tài 'đỉnh của chóp' khiến dân mạng ngả mũ ngỡ ngàng Bị vợ bỏ vì Bị vợ bỏ vì 'chôm tiền' tiết kiệm bơm ngực đi độ xe


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm