Thông tin từ gia đình cho biết, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đã rời xa cõi tạm vào lúc 15h40 ngày 25-10, hưởng thọ 86 tuổi.
Ông tên thật là Hoàng Ngọc Hợp, sinh ngày 25-11-1940 tại Quảng Trị. Ông là một văn nhân, trí thức, tham gia phong trào cách mạng từ thời còn là sinh viên y khoa. Sau đó ông lên chiến khu ở Huế làm báo Cờ Giải Phóng, rồi báo Thanh Niên của T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam ở R.

Chân dung hí họa nhà văn Hoàng Thiếu Phủ qua nét vẽ của họa sĩ Hữu Khoa
Sau 1975, ông công tác tại Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM (Hãng phim Giải phóng). Từ 1986, ông công tác tại Nhà xuất bản Trẻ, sau đó làm phóng viên tại báo Tuổi Trẻ Cười với các bút danh Hoàng Thiếu Phủ, Ngọc Phan Lang, Ông Đồ...
Trang đầu của quyển tuyển tập Chuyện cười - Hoàng Thiếu Phủ (NXB Trẻ), ông hóm hỉnh viết: "Bao năm góp nhặt nụ cười/ Mua vui cũng được một 'vười' trống canh". Với ông, đó là một cuộc dạo chơi hào hứng ở vườn văn chương đa dạng của mình.

Nhà văn Hoàng Thiếu Phủ qua nét vẽ của họa sĩ Leo
Kiến thức uyên bác, tận tâm tận lực đóng góp, tài sản ông sau 40 năm để lại ở Tuổi Trẻ Cười chính là kho tiểu phẩm châm biếm hài hước, là thơ trào phúng, là câu đối… đặc biệt là những khảo cứu lịch sử công phu và chính xác trong vai trò 'Cô Tú' dọn vườn ở Quán Mắc Cỡ báo Tuổi Trẻ Cười.
Sát cánh cùng Tuổi Trẻ Cười từ những ngày đầu thành lập báo cho tới khi ông tự nhận mình là "già yếu rồi, phải rửa tay gác bút. Chứ già rồi mà không chịu rút lui, cứ nằm lì như cục đá giữa đường, vướng chân vướng cẳng người khác…".
Nhiều thế hệ độc giả chắc hẳn không thể quên những tiểu phẩm châm biếm sâu cay vừa không kém phần hài hước duyên dáng của Hoàng Thiếu Phủ, cũng như phần trả lời hóm hỉnh, hài hước của Cô Tú "Quán mắc cỡ em mở bên đường/ Mua đi bán lại cái văn chương".
Tòa soạn Tuổi Trẻ Cười xin được vĩnh biệt ông Hoàng Phủ Ngọc Phan, một Hoàng Thiếu Phủ trong lòng bạn đọc báo Tuổi Trẻ Cười!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận