
Ve sầu... buồn vì bị trút giận
Đúng là kiếp ve sầu nên chẳng bao giờ vui được. Bao đời nay làm kiếp cầm ca mà giờ còn bị tẩy chay như kẻ tội đồ.
Đúng là kiếp ve sầu nên chẳng bao giờ vui được. Bao đời nay làm kiếp cầm ca mà giờ còn bị tẩy chay như kẻ tội đồ.
Bệnh nhân cho biết đào được ổ ve sầu còn dưới lòng đất, hình dáng giống với "đông trùng hạ thảo".
Vâng, đúng là như vậy. Mình hát mình thấy hay thấy vui, xả được stress nhưng với hàng xóm đó lại là màn tra tấn lỗ tai.
Cứ mỗi độ vào hè, tụi ve sầu lại ca hoài một điệp khúc, và khách hàng dùng điện cũng vậy. (Tranh của bạn đọc Trinh Trương gửi cộng tác cùng Tuổi Trẻ Cười)
Ve sầu là món ăn đắt đỏ, nghe nói có giá gần nửa triệu đồng cho một ký. Đừng thấy bọn trẻ vùng cao đi chân không ăn cơm nguội với ve sầu mà xót ruột. Coi chừng tía má tụi nhỏ là chủ tịch giả dạng đó, còn tụi nhỏ thì ăn theo sở thích, sướng muốn chết chứ khổ gì đâu!
Quan chức huyện vùng cao Đắk Lắk nói những trẻ em vùng này ăn ve sầu với cơm nguội là do sở thích, chứ gia đình các cháu không phải thật sự thiếu thốn. Một số người đưa ra so sánh "ve sầu hiện là một món đặc sản khá mắc tiền" để "thi vị hóa cái nghèo". Họ không biết rằng "Ăn để sống" khác với "ăn để sướng"
Trong khi trẻ em vùng sâu vùng xa phải ăn cơm với ve sầu, thì đâu đó vẫn còn tình trạng những người được-gọi-là-thầy-cô ăn chặn hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng tiền ăn của học sinh.
Mùa hè của ba nghe ve sầu kêu miễn phí, mùa hè của con 500k một ký!
Sau khi giằng co khiến tên cướp làm rơi sợi dây chuyền xuống đất, bà cụ liền hô hoán khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy. Vụ việc xảy ra ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) hôm 18-5.
Thoạt nhìn bạn sẽ thấy con chim cánh cụt, nhưng trong hình còn ẩn giấu thêm một con bò, bạn có phát hiện ra không?
Hai người phụ nữ ở Nghệ An dừng xe máy giữa đường buôn chuyện, bất chấp tiếng còi cảnh báo. Chỉ khi xe tải húc nhẹ vào đuôi xe, họ mới chịu tấp vào lề.
Fan Liverpool không thể tin vào mắt mình khi siêu sao Mohamed Salah sút ra ngoài ngay trước khung thành trống, và bóng thì... chẳng ai tranh.
Chia sẻ kèm theo đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hy hữu, anh Nguyễn Thanh Bình nói: "Tôi năm nay gần 50 tuổi rồi mà chưa thấy ở đâu đi metro mà nó lạ như thế này. Khách đi tàu metro Cát Linh - Hà Đông phải che dù".
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X