Tưởng đâu chỉ có phim mới đầy tình tiết éo le, nhưng hóa ra đời thực cũng chẳng kém phần "twist". Câu chuyện của Phan Thiên Hồng (Pan Tianhong, biệt danh Tim), một CEO trẻ nổi tiếng trong ngành công nghệ và sáng tạo nội dung, đã chứng minh điều đó khi anh quyết định thử vận may tình duyên tại chợ mai mối Hàng Châu và nhận về một trải nghiệm khó quên.
Giám đốc "giả nghèo" để đến chợ mai mối
Cụ thể, Tim (sinh năm 1996) đã nhận được lời đề nghị của người hâm mộ - những netizen đang theo dõi tài khoản mạng xã hội 15 triệu lượt follow của anh, đi đến chợ mai mối Hàng Châu để tìm "một nửa" ưng ý.
Tại chợ mai mối, Tim mang theo tờ giới thiệu cá nhân được ghi đầy đủ, với chiều cao 1m81, tính cách vui vẻ, học vấn trung học cơ sở. Anh tiết lộ là một nhiếp ảnh gia – nhà sản xuất video, đã ly hôn và đang độc thân, bố làm dịch vụ vận chuyển còn mẹ là nội trợ.

Tim đem hồ sơ cá nhân đến chợ mai mối ở Hàng Châu.
Nam thanh niên không quên nhấn mạnh mình là người hoạt bát, tích cực và… đẹp trai, kèm theo một tấm selfie chống cằm để tạo điểm nhấn.
Thế nhưng, những dòng thông tin tưởng như thành thật ấy lại trở thành lý do khiến anh bị từ chối thẳng thừng.
Một phụ nữ trung niên vừa đọc đến mục "trình độ trung học cơ sở" đã lắc đầu: "Trình độ học vấn của anh thấp quá".
Người khác nhìn đến tình trạng hôn nhân thì tiếc rẻ: "Còn trẻ mà đã ly hôn rồi", trong khi một người nữa khuyên anh phải có "năng lực thực sự". Đáp lại những nhận xét ấy, Tim chỉ biết cười trừ và chỉ vào tờ giấy: "Năng lực của tôi… đều nằm ở đây".

Nam CEO không được đánh giá cao khi công khai chi tiết "học vấn trung học phổ thông".
Không khí ngượng ngùng nhưng lại tạo nên sự hài hước khó tả. Một vài bà mối lớn tuổi bên ngoài thì lại động viên, khen Tim thành thật. Dẫu vậy, thử thách hôm đó đã kết thúc mà không có ai chủ động trò chuyện cùng anh. Trong đoạn video, Tim chốt lại bằng câu tự trào: "Có lẽ tôi hợp làm phim hơn là đi hẹn hò".
Sau khi clip được đăng tải, từ khóa "Tim bị chê trình độ thấp" nhanh chóng leo top thịnh hành Weibo.
Nhiều cư dân mạng nhận xét "thực tế còn khắc nghiệt hơn phim", hay "tiền tài và danh tiếng không thay được một tấm bằng cấp". Cũng xuất hiện ý kiến cho rằng Tim cố tình tạo tình huống để câu view, vì những bà mối tại Hàng Châu vốn nghiêm túc và chỉ tiếp nhận thông tin thật.
Điều trớ trêu là, trái với những lời chê bai, Tim lại có nền tảng học vấn không hề thấp. Anh tốt nghiệp khoa Điện ảnh tại Đại học Kent (Anh).
Từ năm 2015, Tim đã xây dựng Film Hurricane và hiện là CEO của Công ty TNHH Truyền thông Hàng Châu Hưng Cao, sở hữu nhiều kênh nội dung lớn như "Film Hurricane", "Rolling", "A Little Bit Different" hay "StormCrew". Năm 2024, doanh thu công ty vượt 100 triệu nhân dân tệ; riêng mảng thương mại điện tử tăng trưởng mạnh với 200.000 áo phông được bán ra.
Về đời sống cá nhân, Tim từng kết hôn với nữ diễn viên Tiểu Vũ vào năm 2020. Hai người hợp tác trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên đến tháng 11-2024, Tim công khai thông báo ly hôn, khẳng định cả hai chia tay trong hòa bình, không có người thứ ba, chỉ đơn giản là không còn phù hợp về tính cách.
Câu chuyện "vác mặt đến chợ mai mối và bị chê trình độ thấp" của Tim một lần nữa mở ra tranh luận lớn về tiêu chí trong thị trường mai mối ở Trung Quốc – nơi bằng cấp đôi khi nặng hơn cả tài năng thật sự. Nhưng ở một góc nhìn khác, đó lại là một "kịch bản đời thực" khiến cộng đồng mạng vừa cười, vừa suy ngẫm, còn Tim thì có thêm một sản phẩm viral chẳng cần quá nhiều kỹ xảo.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận