Trường hợp của Azu Fujisaki - thành viên 17 tuổi của nhóm Heroines Research Students - là ví dụ mới nhất cho thấy fan soi còn "gắt" hơn cả camera an ninh. Hình ảnh anh bạn trai hiện trên nắp ly nước đã khiến nữ idol bị "bay màu" khỏi ngành công nghiệp giải trí xứ phù tang.
Cụ thể, ngày 1-11, cô đăng lên mạng xã hội một bức ảnh hết sức bình thường: cầm khay bắp rang và ly nước ngọt trong rạp chiếu phim. Nếu chỉ liếc qua, đó là khoảnh khắc dễ thương của một cô gái tuổi teen, thế nhưng cư dân mạng Nhật Bản đã tìm ra được một điểm bất hợp lý.

Azu Fujisaki - thành viên 17 tuổi của nhóm Heroines Research Students, gồm 11 thành viên.
Ly nước khiến nữ idol "bay màu", vì sao thế?
Người ta phát hiện bóng phản chiếu của một người đàn ông trên chiếc ly nước cô đang cầm. Và thế là, từ một buổi xem phim tưởng như vô hại, Fujisaki bị đặt nghi vấn đang đi cùng bạn trai. Trong thế giới idol Nhật - nơi hình ảnh "trong sáng" được bảo tồn kỹ lưỡng như... di sản quốc gia, đây không phải chuyện đùa.
Ngày 4-11, công ty quản lý lên tiếng trên tài khoản chính thức của nhóm, thông báo Fujisaki bị sa thải vì "vi phạm nghiêm trọng quy định". Theo SCMP, tài khoản cá nhân của cô cũng lập tức bị xóa. Trước khi biến mất, cô được cho là đã gửi lời xin lỗi vì "làm tổn thương người hâm mộ, các thành viên trong nhóm và những người liên quan".
Công ty không nói rõ lỗi của Fujisaki là gì, nhưng ai nấy đều nhận ra rằng cô gái trẻ đã chạm vào "luật bất thành văn": cấm idol hẹn hò. Đây vốn là quy tắc tồn tại nhiều năm trong ngành giải trí Nhật.
Idol được xây dựng như hình mẫu lý tưởng trong mắt fan, nhất là fan nam. Chuyện công khai yêu đương được cho là sẽ khiến fan quay lưng, dẫn đến thiệt hại về thương mại. Nói một cách dễ hiểu, idol có thể bán album, bán vé, bán fanmeeting, nhưng tuyệt đối không được lộ chuyện tình cảm.

Ly nước khiến nữ idol "bay màu" khỏi nền giải trí Nhật Bản.
Phản ứng trên mạng xã hội sau vụ việc khá chia rẽ. Một người đặt câu hỏi: "Lệnh cấm idol hẹn hò chẳng phải đã lỗi thời rồi sao? Fan cũng đâu thể yêu idol ngoài đời, vậy tại sao họ không được yêu đương?". Một tài khoản khác lại hài hước: "Cô bé cũng thật thà quá, hoàn toàn có thể nói bóng đó là anh trai".
Dĩ nhiên, cũng có người đứng về phía công ty quản lý: "Nếu hợp đồng ghi rõ cấm hẹn hò thì cô ấy đã vi phạm và bị sa thải là đúng. Idol có thể là sản phẩm của một ngành công nghiệp có vấn đề, nhưng đã ký thì phải tuân theo".
Một ý kiến khác phân tích lý do công ty mạnh tay: "Cô ấy thuộc nhóm idol underground, sống nhờ lượng fan nam trung thành. Công ty không thể để mất họ".
Khái niệm idol "underground" dùng để chỉ các nhóm hoạt động quy mô nhỏ, biểu diễn trong không gian gần gũi, nơi mỗi fan đều có cảm giác tiếp cận dễ dàng với idol. Sức hút của họ phần lớn đến từ sự gần gũi và ảo tưởng "idol là của riêng mình", điều mà một hình bóng phản chiếu trên ly nước có thể phá vỡ chỉ trong vài giây.
Câu chuyện của Fujisaki khép lại nhanh chóng, nhưng một lần nữa mở ra cuộc tranh luận cũ: idol có quyền yêu không?
Và công chúng có đang đòi hỏi quá nhiều ở những người mới chỉ 17 tuổi? Ở Nhật, có lẽ câu trả lời vẫn còn xa. Nhưng ít nhất, từ nay các idol có lẽ sẽ cẩn thận hơn khi cầm ly nước trước ống kính, vì đôi khi, chính hình phản chiếu nhỏ xíu ấy lại quyết định cả sự nghiệp.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận