
Tuyển thủ Nga Andrei Mostovoy suýt bị bắt cóc trước cửa hàng tạp hóa - Ảnh: Sports 24
Theo tường thuật của báo chí Nga, sự việc trên xảy ra vào tuần trước. Khi Andrei Mostovoy vừa rời một cửa hàng tạp hóa thì bị một nhóm người đàn ông bịt mặt bắt cóc. Bọn chúng cố ép anh lên một chiếc xe tải nhỏ màu đen. Tiền vệ này đã chống trả quyết liệt và may mắn trốn thoát nhờ sự trợ giúp của vận động viên khúc côn cầu Alexander Grakun.
Sau vụ bắt cóc Andrei Mostovoy không thành công, nhóm này đã lái xe tẩu thoát. Chỉ vài ngày sau chúng tiếp tục thực hiện thêm một vụ bắt cóc nữa, nhắm vào doanh nhân Sergei Selegen, con rể của một chính trị gia người Nga, để đòi 110.000 bảng Anh tiền chuộc.
Cảnh sát Nga đã vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ tổng cộng 5 kẻ bị tình nghi. Đáng nói là khi cảnh sát hỏi cung, một trong số kẻ tình nghi đã khai bắt cóc Mostovoy chỉ nhằm mục đích... "tổ chức sinh nhật" cho anh. Vì cầu thủ này sẽ tròn 28 tuổi vào ngày 5-11.
Mostovoy gắn bó với Zenit Saint Petersburg kể từ năm 2019 và giúp CLB giành được bốn chức vô địch Giải bóng đá Ngoại hạng Nga. Anh cũng từng có 20 trận thi đấu cho đội tuyển Nga và ghi được 3 bàn thắng.
Điều thú vị là sau khi suýt bị bắt cóc, Mostovoy vẫn giữ được sự bình tĩnh và ra sân tỏa sáng trong trận Zenit Saint Petersburg thắng Dynamo Moscow 2-1. Ở trận này, Mostovoy có pha đánh gót rất đẹp mắt để ghi bàn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận