Ban đầu vì quá nôn nóng thanh lý để giảm quỹ lương, ban lãnh đạo Barca đồng ý cắt hợp đồng trước thời hạn với Suarez, để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Suarez nghĩ cũng mừng, liền liên hệ với Atletico để đến thi đấu theo dạng chuyển nhượng tự do. Atletico cũng mừng húm vì vớ được bản hợp đồng vừa rẻ bèo vừa có chất lượng.
Các cầu thủ Atletico cũng hào hứng lắm, dù sao Suarez cũng là cái tên sừng sỏ và chinh chiến đỉnh cao bao năm.
Ai dè đến phút cuối, ban lãnh đạo Barca lại thay đổi ý định. Họ nghĩ nếu để Suarez ra đi, tìm đến đối thủ trong nước mà CLB không nhận được xu nào thì ngu quá. Thế chẳng khác nào "nối giáo cho giặc".
Tự dưng bị gây khó dễ, Suarez điên tiết. Tiền đạo này bảo nếu không để anh ra đi theo dạng tự do, anh sẽ kiện ra tòa.

Giờ thì không biết ban lãnh đạo Barca phải làm sao. Họ đã lỡ hứa với Suarez là để anh ra đi tự do vì lương cao quá với lớn tuổi rồi. Giờ lại nuốt lời. Nội bộ Barca chắc lại một phen sóng gió rồi đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận