Ngày 7-7-1974, sân Olympic Munich trở thành sân khấu của trận chung kết được mong chờ nhất lịch sử World Cup. Một bên là Hà Lan với "Bóng đá tổng lực" của Johan Cruyff, bên kia là đội chủ nhà Tây Đức do Franz Beckenbauer đeo băng đội trưởng.
Trận đấu khởi đầu như một cơn ác mộng với người Đức. Ngay phút thứ hai, khi cầu thủ Tây Đức còn chưa kịp chạm bóng, Johan Cruyff đã mang về quả phạt đền và Johan Neeskens mở tỉ số.

'Hoàng đế' Franz Beckenbauer chinh phục Cơn lốc màu da cam - Tranh: Hải Nam
Nhưng Beckenbauer không để đội bóng của mình sụp đổ. Với sự điềm tĩnh của một libero và phẩm chất của một thủ lĩnh, ông dẫn dắt Tây Đức lật ngược thế cờ. Paul Breitner gỡ hòa từ chấm phạt đền, trước khi Gerd Müller ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ngay trong hiệp một.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Franz Beckenbauer bước lên bục nhận cúp với băng đội trưởng trên tay. Người hâm mộ Đức gọi ông là "Der Kaiser", nghĩa là "Hoàng đế", bởi phong thái ung dung, quyền uy và lối chơi thanh thoát như thể ông luôn điều khiển trận đấu từ trên cao. Chiếc cúp vàng World Cup 1974 chính là lời khẳng định tối cao cho biệt danh bất tử ấy.
Tượng đài World Cup lội ngược dòng lịch sử, điểm qua 22 chức vô địch World Cup, mỗi bức tranh khắc họa một gương mặt biểu tượng nhất của đội tuyển đăng quang ở từng kỳ. Đó có thể là đội trưởng, người hùng trận chung kết, nhạc trưởng hay siêu sao đã định nghĩa chiến thắng của cả một thế hệ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận