Sở Lựu Đạn công tử là cháu Sở Lưu Hương là con Sở Lưu Khói... Đang dịch bệnh mà công tử đòi hỏi quá đáng thì dân giang hồ lựu đạn công tử à!

Đạo gái Sở Lựu Đạn nghe đồn là cháu 54 đời của Đạo soái Sở Lưu Hương.  Y lưu danh khá nổi trong chốn chân dài thòn. Nghề chính của Sở Lựu Đạn là đào tạo chân dài để đi thi nhảy Aerobic. Đương mùa dịch bệnh mà Sở Lựu Đạn lạng quạng qua châu Âu, khi trở về nước thì bị liệt vào danh sách cần cách ly.

Thiên hạ đệ nhất kiếm Tiết Canh Vịt phụ trách tầm nã những nhân vật có nguy cơ mang mầm bệnh đưa về khu cách ly. Đương mùa dịch đương nhiên Tiết Canh Vịt phải làm tròn trách nhiệm. Hắn quyết tìm cho ra Sở Lựu Đạn để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Đang có nguy cơ dính dịch mà Sở Lựu Đạn về nước vẫn không chịu ngồi yên. Tiết Canh Vịt đi tìm Sở Lựu Đạn từ cầu chữ Y qua cầu Xóm Củi. Vậy mà Sở Lựu Đạn nỡ lòng nào từ cầu Xóm Củi lủi sang chợ An Đông, lông nhông qua  bến xe Chợ Lớn. Cuối cùng Tiết Canh Vịt phát hiện hắn đang ngồi uống rượu ở ngã tư An Sương. Tiết Canh Vịt nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

-Công tử à! Dù gì ngươi cũng là người có số má. Đương dịch vầy là công tử đi la cà, thiệt là làm khổ bá tánh.

Sở Lựu Đạn miệng mồm leo lẻo:

-Nào có! Từ hôm về nước tời giờ ta đã đi đâu. Nay ở nhà ngột ngạt quá nên ta mới đi la cà một tí.

Tiết Canh Vịt ngửi thấy mùi bún đậu mắm tôm, đậu  còn vương trên người y thì lắc đầu ngao ngán:

-Ây da! Miệng công tử còn có mùi. Rõ ràng mấy ngày nay ta theo sát công tử. Ngươi ở đâu làm gì làm sao qua mắt ta được. Thôi công tử làm ơn vì thiên hạ mà bớt tạo nghiệp. Theo ta về cách ly, 14 ngày thôi là công tử được xuất...xưởng!

undefined

Tiết Canh Vịt thuyết phục mất nửa ngày Sở Lựu Đạn thì y mới bằng lòng trở về khu cách ly tập trung. Ai dè tới nơi cách ly Sở Lựu Đạn lại trở chứng, y la làng:

-Thiệt là coi thường ta quá mà! Chỗ này cho người ở sao? Đến trâu bò còn không ở được. Ta muốn phòng cách ly chuẩn 5 sao, bồn tắm có tinh dầu, nệm cao su phải chuẩn hiệu 3 con sói...

Tiết Canh Vịt nổi nóng:

-Đã vào đây Sở Lưu Hương cũng như Sở Khanh, Sở Kiều.  Sở y tế đã hết lòng trang bị phòng cách ly rồi. Cái này là đi cách ly theo dõi bệnh, đâu phải đi picnic. Xin công tử đừng nhầm lẫn.

Sở Lựu Đạn vốn quen sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ nên y ấm ức:

-Không có ai phục vụ ta à! Ta cần vài chục người lo cho ta chuyện đánh răng, rửa mặt. Còn nữa phải có vài em chân dài thòn mỗi tối đọc truyện Chú Thòong cho ta nghe!

Tiết Canh Vịt nghe tới đây thì nổi sùng:

- Lựu đạn công tử! Cái này là đi cách ly pa ơi. Cách ly mà pa nghĩ đi xem sexy show à!

Sở Lựu Đạn im ru. Y có biết đâu dân giang hồ đang dậy sóng!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin Mới Nhất
    Tin mới Trạm Hoạt Hình

      Những chuyện đắng mề

      Đang lúc làm việc tất nhiên là không được ngủ, nhưng có nhiều lúc đang ngủ lại mơ giấc mơ hồng, thấy... mình đang làm việc mới ghê!

      02/04/2025 15:18

        Muôn kiểu 'kiếp nạn' của lính mới

        Đừng tưởng rải CV khắp nơi, vượt qua bảy bảy bốn chín lần phỏng vấn, được an vị hưởng máy lạnh một góc văn phòng là khỏe. 'Kiếp nạn' chỉ mới bắt đầu thôi đấy!

        02/04/2025 10:33

          Những lưu ý cho đàn ông

          Hoa đẹp thường có gai, nhưng nhiều loài có gai chưa chắc là hoa đẹp. Hết sức cẩn thận tránh nhầm lẫn, hậu quả tai hại.

          01/04/2025 20:00

            Lộ trình của một cuộc hôn nhân

            Khi chuẩn bị cưới thì cùng nhau check-in ảnh cưới, áo cưới các kiểu. Hậu hôn nhân vài tháng thì chồng check-in quán nhậu, vợ check-in shop thời trang.

            31/03/2025 19:18

              Những khoảnh khắc quê độ

              Khi đang nhắn tin với gái đến hồi gay cấn thì tự nhiên... rớt mạng. 16h30 thập thò ở đại lý vé số, hồi hộp 'nặn' từng con, sáu số vô ngay chóc, mỗi tội... trật đài!

              30/03/2025 20:00

                Cái Facebook nó lạ lắm

                Bạn chớ vội mừng khi thấy nhiều 'like'. Bởi vì phần lớn người ta bấm 'like' khi đang trong toilet để xả xì chét thôi.

                30/03/2025 15:12

                  Tấm Cám remix (tập 1)

                  Dì ghẻ vì cuộc sống mưu sinh nên làm đủ nghề để lo cho Tấm và Cám. Ai ngờ do ham việc nhẹ lương cao nên đã bị dụ dỗ lúc nào không hay.

                  30/03/2025 10:30

                    Người chủ của con lạc đà ở đâu?

                    Thử thách này đã làm khó rất nhiều người, nếu phát hiện ra người chủ của con lạc đà ở đâu, chứng tỏ đầu óc bạn tư duy trừu tượng rất tốt.

                    02/04/2025 13:16

                      'Chất quái' riêng biệt của Minh Gu

                      Sở hữu 'chất quái' riêng biệt và tinh thần học hỏi không ngừng, Đào Nhật Minh (Minh Gu) đã lột xác ngoạn mục, tạo nên những dấu ấn khó phai.

                      02/04/2025 11:24