Showbiz muôn màu

Trung Dân: 'Làm nghệ thuật là phải học cho đến lúc tắt thở'

TRAI ÚC

Đăng lúc 17:07 | 16/01/2026

Ở buổi ra mắt phim 'Báu vật trời cho', nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ về chuyện học nữa học mãi, sự khác biệt giữa sân khấu và điện ảnh.

Trung Dân - Ảnh 1.

Trung Dân và các diễn viên trẻ trong buổi ra mắt phim Báu vật trời cho - Ảnh: TRAI ÚC

Chiều 16-1 tại TP.HCM, phim điện ảnh Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn chính thức ra mắt báo giới. Tác phẩm thuộc thể loại gia đình, hài, tình cảm, dự kiến ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.

Xuất hiện tại sự kiện, nghệ sĩ Trung Dân gây chú ý với những chia sẻ thẳng thắn, vừa hài hước vừa đậm chất nghề, xoay quanh quá trình làm việc với diễn viên trẻ Thư Đan - người được ông gọi vui là "con gái rượu".

Trung Dân nói chuyện… học lại từ đầu

Trung Dân kể từng mắng Thư Đan ngay trên phim trường vì diễn xuất chưa đúng tinh thần điện ảnh. Theo ông, sân khấu cho phép "quá tay", nhưng điện ảnh thì không.

"Điện ảnh phóng lên mấy trăm inch, diễn giả là lòi ra liền. Chỉ cần gượng một chút là thấy ngay", Trung Dân chia sẻ và nhấn mạnh rằng diễn viên phải thật sự "cảm" thì mới diễn được.

Chính sự nghiêm khắc đó lại khiến Trung Dân đánh giá cao Thư Đan, khi nữ diễn viên thừa nhận với ông rằng mình gần như "đi học lại từ đầu".

"Chú bây giờ vẫn còn học mà. Cái nghề nghệ thuật này học cho tới lúc mình tắt thở", chia sẻ của nghệ sĩ Trung Dân với các diễn viên trẻ khiến khán phòng lắng lại.

Theo ông, không ít người sau khi tốt nghiệp, có "level" nhất định thì bắt đầu phớt lờ việc học hỏi. Ngược lại, Thư Đan đang trong quá trình xây nền và tiếp tục học, điều mà Trung Dân cho là quan trọng nhất với một diễn viên trẻ.

Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ về chuyện nghề - Video: TRAI ÚC

Vai nhỏ, cảm xúc không nhỏ

Không chỉ nói về diễn xuất, Trung Dân còn lý giải vì sao ông nhận lời tham gia Báu vật trời cho. Với ông, bộ phim không dừng ở giải trí mà chạm đến chiều sâu văn hóa, từ đời sống ngư dân, biển cả đến truyền thống của người Việt khi mở đất phương Nam.

Một chi tiết được Trung Dân "bật mí nhẹ" là hình ảnh Cá Ông - biểu tượng cho mối quan hệ giữa con người và biển cả. "Người Việt cư xử với biển như thế nào thì cũng chính là cách mình giữ gìn văn hóa của mình", ông bày tỏ.

Trung Dân: 'Làm nghệ thuật là phải học cho đến lúc tắt thở' - Ảnh 2.

Tuấn Trần, Phương Anh Đào đóng chính phim Báu vật trời cho.

Trong dàn diễn viên trẻ gồm Phương Anh Đào, Tuấn Trần… Trung Dân tự nhận mình chỉ là nhân vật "bợ" - người đứng phía sau để kết nối và dẫn dắt.

Nhưng chính vai diễn đó lại để lại cho ông nhiều kỷ niệm đến mức "quay xong không ngủ được", bởi cảm xúc không vay mượn từ kỹ thuật, mà đi thẳng từ trái tim.

Còn chuyện cụ thể ra sao? Trung Dân hài hước: "Thôi để vài bữa coi đi rồi tôi xì ra cho".

Báu vật trời cho có sự tham gia diễn xuất của NSND Kim Xuân, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát, Hưng Nguyễn, La Thành, Trung Dân, Khương Lê, Tạ Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Thư Đan…

Trung Dân: 'Làm nghệ thuật là phải học cho đến lúc tắt thở' - Ảnh 3.Cuộc sống của danh ca Tuấn Ngọc trước khi ly hôn ở tuổi 79 Trung Dân: 'Làm nghệ thuật là phải học cho đến lúc tắt thở' - Ảnh 4.Rapper Karik vướng tin đồn nhạy cảm: 'Tôi sợ cái miệng đời quá' Trung Dân: 'Làm nghệ thuật là phải học cho đến lúc tắt thở' - Ảnh 5.Dàn sao phim 'Hương phù sa' sau 20 năm giờ ra sao?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU