
Sở VH&TT TP.HCM đang xem xét, xử lý việc Lệ Quyên có những phát ngôn gây tranh luận.
Những ngày qua, mạng xã hội không bình yên khi Lệ Quyên đáp trả khán giả bằng ngôn từ bị cho là thiếu kiềm chế, văng tục như: "đàn chó dại vẫn cứ quằn quại…"; "sinh ra thứ nghiệt chủng vô tích sự…"…
Sở VH&TT TP.HCM xác nhận đang xem xét, nắm bắt thông tin liên quan.
Chế tài và mức xử lý ra sao vẫn chưa rõ nhưng có một điều đã hiện rõ rằng nghệ sĩ "đốp chát" với fan không còn được "ngó lơ" như trước. Không gian mạng giờ đây không phải chỗ để "xả giận cho đã", nhất là với những người mang danh nghệ sĩ và có sức ảnh hưởng lớn.
Lệ Quyên và hồi chuông cảnh tỉnh cho nghệ sĩ thích 'đốp chát' với fan
Việc cơ quan quản lý văn hóa vào cuộc cho thấy phát ngôn của nghệ sĩ trên mạng xã hội không còn là chuyện riêng tư. Ở đó, mỗi câu chữ đều gắn với trách nhiệm hình ảnh và tác động xã hội.
Lệ Quyên cho biết sẵn sàng tiếp thu mọi nhắc nhở từ cơ quan quản lý. Phản hồi này dẫu có vẻ mang tính cầu thị, nhưng không xóa được cảm giác hụt hẫng của một bộ phận khán giả. Bởi thứ khiến dư luận bàn tán không phải là đúng - sai pháp lý, mà là cảm giác một nghệ sĩ từng được xem là bản lĩnh lại để cảm xúc dẫn dắt ngôn từ.
Trong nhiều năm, Lệ Quyên xây dựng hình ảnh một giọng ca thành danh, đủ va vấp để điềm tĩnh. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ăn thua với anti-fan trên mạng xã hội cũng đã khiến hình ảnh ấy sứt mẻ. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu "nữ hoàng phòng trà" dùng ngôn từ để "tấn công" trước các bình luận mà cô không thích.
Trong một bài đăng phản biện gần đây, Lệ Quyên có viết: "Tấn công bằng ngôn từ là vũ khí đáng sợ nhất". Song chính cô lại dùng những ngôn từ xấu xí ấy đáp trả người khác khiến khán giả cảm thấy: "Vậy là dở rồi!".

Những bình luận xuất phát từ tài khoản có dấu tích xanh chính chủ của Lệ Quyên - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Với công chúng, nghệ sĩ "đốp chát" với fan không còn là thẳng thắn, mà là thiếu kiểm soát, thậm chí là bị chê EQ thấp. Và sự thất vọng thường đến nhanh hơn mọi lời giải thích sau đó.
Lệ Quyên không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt từng sa vào vòng xoáy "ăn miếng trả miếng" với cư dân mạng.
Năm 2023, ca sĩ Noo Phước Thịnh từng gây tranh cãi khi đáp trả gay gắt một người dùng mạng. Cụ thể, khi tài khoản H.B. bình luận "Chị Thịnh" dưới bài đăng, ca sĩ này phản hồi: "Vâng chị Huy B***. Chị làm gì tôi coi", kèm ảnh đại diện của tài khoản này.
Sau đó, Noo Phước Thịnh xin lỗi vì khiến khán giả nhìn thấy thông tin tiêu cực ngoài âm nhạc về mình cũng như "không đủ vững chãi để đối diện các vấn đề một cách khéo léo'".
Trước vụ việc trên, năm 2017, Noo Phước Thịnh cũng gây tranh cãi với phát ngôn: "Nếu các bạn cảm thấy rảnh quá hãy làm việc gì có ích như nhặt rác, chùi toilet chứ tại sao phải chui lên đây bình luận không hay vậy?".
Mỗi lần như vậy, tranh cãi lại phình to, còn âm nhạc hay tác phẩm của nghệ sĩ thì lùi dần ra sau.

Noo Phước Thịnh sở hữu lượng fan lớn nhưng từng có nhiều phát ngôn gây tranh cãi.
"Đốp chát" không còn là tuyên ngôn bản lĩnh, mà là dấu hiệu cho thấy nghệ sĩ bị bế tắc trong cách giao tiếp với công chúng.
Thực tế cho thấy nghệ sĩ hiếm khi "thắng" fan bằng lời lẽ. Một câu đáp trả có thể mang lại cảm giác hả hê trong vài phút, nhưng hậu quả kéo dài hàng năm.
Khán giả có thể nhanh chóng quên một ca khúc, nhưng rất lâu mới quên cảm giác bị coi thường. Và đó chính là cái giá lớn nhất mà nghệ sĩ "đốp chát" với fan phải trả.
Thời của sự tỉnh táo?
Nhìn ra ngoài Việt Nam, câu chuyện nghệ sĩ đốp chát với fan từng "gây bão" ở nhiều thị trường giải trí.
Triệu Lệ Dĩnh từng bị nhắc nhở sau phát ngôn chửi thề trên Weibo. Bài đăng biến mất, dư luận dậy sóng, dự án mới đối diện nguy cơ bị kêu gọi tẩy chay. Một phản ứng cảm tính đã kéo theo chuỗi hệ lụy không nhỏ, vượt xa phạm vi một bài đăng cá nhân.

Triệu Lệ Dĩnh từng trả giá đắt vì phát ngôn thiếu kiểm soát.
Tương tự, nữ thần tượng K-pop Shuhua cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì "đốp chát" fan trong các buổi livestream. Từ chỗ được khen thẳng thắn, cá tính, Shuhua dần bị gắn với hình ảnh thiếu tinh tế, EQ thấp. Ngoại hình nổi bật không đủ cứu vãn một giai đoạn dài hình ảnh xuống cấp, khi những phát ngôn cũ liên tục bị "đào" lại mỗi lần cô xuất hiện.
Ngược lại, nhiều nghệ sĩ chọn con đường khác. Sunmi không đôi co trực tiếp với anti-fan, mà công khai lưu lại các bình luận ác ý và để công ty can thiệp bằng pháp luật. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ cảm xúc tổn thương của mình bằng ngôn từ chừng mực, văn minh, thay vì trút giận lên mạng xã hội.
Hay như Taeyeon, khi đối diện với hàng loạt chỉ trích ngoại hình và phong cách sống, cô không gọi tên anti-fan, không tranh cãi tay đôi. Thay vào đó, Taeyeon chọn cách nói về quyền được sống theo cách mình muốn, một thông điệp đủ mạnh nhưng không cần lời lẽ gay gắt.
Họ không thắng ai trong một cuộc cãi vã, nhưng giữ được thứ quan trọng hơn, đó là niềm tin và thiện cảm của công chúng.

Taeyeon được khen bản lĩnh khi đối diện với những bình luận tiêu cực.
Sự thay đổi này phản ánh một thực tế rằng, khán giả ngày nay không còn cổ vũ nghệ sĩ "chửi lại cho đã". Họ đánh giá cao sự điềm tĩnh, hoặc ít nhất là khả năng dừng đúng lúc. Trong thời đại mà mọi phát ngôn đều có thể bị chụp màn hình, lưu trữ và lan truyền, nóng giận trở thành món xa xỉ mà nghệ sĩ càng nổi tiếng càng không đủ khả năng chi trả.
Trong hầu hết các vụ nghệ sĩ "đốp chát" với fan, chế tài hành chính thường không phải yếu tố quyết định. Nhắc nhở hay phạt tiền chỉ là phần nổi. Phần chìm là uy tín, thứ tích lũy qua nhiều năm xây dựng nhưng có thể hao mòn, thậm chí mất sạch chỉ sau vài câu chữ thiếu suy nghĩ.
Một nghệ sĩ có thể thắng fan trong một màn khẩu chiến, nhưng gần như luôn thua trong cuộc chiến dài hạn với hình ảnh của chính mình. Và trong thời đại mạng xã hội đã "trưởng thành", câu chuyện từ Lệ Quyên không còn là cá biệt, mà là lời nhắc nhở chung: đã hết thời nghệ sĩ lên mạng "đốp chát" với fan.
Một khán giả ví von vui rằng, mạng xã hội không phải "phòng thay đồ" cảm xúc. Còn nghệ sĩ, dù bức xúc đến đâu, cũng không còn là "người dùng bình thường" khi nhấn nút đăng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận