Biếm họa

Trâu chọi vô địch: Niềm vui đăng quang cũng hơi... lẫn lộn

ANH TRỌC COMICS

Đăng lúc

Nghe hai chữ vô địch, ai cũng dễ tưởng tượng ra viễn cảnh huy chương, nghỉ ngơi, ăn ngon ngủ kỹ rồi sống đời “công thần”. Nhưng với trâu chọi thì câu chuyện lại khác...

Theo tục lệ từ xưa, những "ông trâu" tham gia sau cuộc đấu sẽ được hiến sinh, riêng trâu vô địch có nghi thức riêng vào ngày hôm sau. Thế nên nếu “ông trâu” biết trước kịch bản, có lẽ niềm vui đăng quang cũng hơi... lẫn lộn.

Trâu chọi vô địch: Niềm vui đăng quang cũng hơi... lẫn lộn - Ảnh 1.

Trâu chọi vô địch: Niềm vui đăng quang cũng hơi... lẫn lộn - Tranh: Anh Trọc Comics

Trâu chọi vô địch: Niềm vui đăng quang cũng hơi... lẫn lộn - Ảnh 2.Thịt trâu gác bếp cũng biết nhún nhảy

Hai ông bạn nhậu hú hồn vì thịt trâu gác bếp Tây Bắc lại nhún nhảy theo giai điệu nhạc Ấn Độ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa