
Tomasz Skublak mừng bàn thắng bằng cách giơ danh thiếp của mình về phía máy quay truyền hình.
Trận thắng 4-1 của Inter Toronto trước Atletico Ottawa tại Giải ngoại hạng Canada lẽ ra chỉ là câu chuyện chuyên môn. Nhưng mọi thứ bỗng rẽ hướng sang lĩnh vực… bất động sản một cách khó ngờ. Phút đầu hiệp hai, Tomasz Skublak đón đường chuyền dài, xử lý gọn gàng, vượt qua hàng thủ đối phương rồi dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Một pha lập công tròn trịa, nếu không muốn nói là "đúng bài".
Nhưng phần sau đó mới là điểm nhấn.
Thay vì ăn mừng kiểu quen thuộc, Skublak kéo tất xuống, rút ra… danh thiếp và giơ thẳng về phía máy quay truyền hình. Chưa hết, anh còn làm động tác như đang gọi điện, như thể nhắn nhủ: "Cần mua nhà thì gọi tôi".
Màn ăn mừng tưởng đùa mà thật. Chính Skublak giải thích: "Tôi là cầu thủ toàn thời gian ở Inter Toronto, đồng thời cũng làm công việc môi giới bất động sản. Tôi đã tốn khá nhiều tiền để quảng bá cho công việc này. Vì vậy, tôi muốn tận dụng sự chú ý từ các trận đấu để giới thiệu dịch vụ của mình đến nhiều người mà không mất thêm chi phí".
Ngay lập tức, đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Một người hâm mộ bình luận: "Đây có lẽ là màn ăn mừng thực tế nhất năm". Người khác hài hước hơn: "Vừa ghi bàn vừa tìm khách hàng, hiệu suất làm việc quá cao".
Bóng đá vốn là sân khấu của cảm xúc, nhưng với Skublak, đó còn là… kênh marketing miễn phí. Và trong một ngày đẹp trời, anh không chỉ ghi bàn cho đội bóng, mà còn "ghi dấu" với cả những khách hàng tiềm năng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận