Boncuk, có nghĩa là “hạt” trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, đã chạy theo xe cứu thương chở ông chủ Cemal Senturk của nó tới bệnh viện ở thành phố Trabzon bên bờ Biển Đen vào ngày 14-1. Sau đó, hàng ngày nó lại tới ngóng tìm ông chủ ở bên ngoài bệnh viện.
Cô Aynur Egeli, con gái của người bệnh, nói rằng cô đã đưa Boncuk về nhà, nhưng con chó vẫn chạy trở lại bệnh viện.
Cô chó Boncuk đã chờ đợi bao ngày qua ở bên ngoài bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ - video Associated Press)
“Con chó tới đây mỗi ngày vào khoảng 9 giờ sáng. Nó không đi vô mà đợi ở ngoài, cho tới khi màn đêm buông xuống. Mỗi khi cửa mở, nó lại thò đầu vô để ngó bên trong." - Muhammet Akdeniz, nhân viên bảo vệ của bệnh viện, kể với Hãng thông tấn tư nhân DHA.
Hôm 20-1, rốt cuộc Boncuk đã được "đoàn tụ" với ông Senturk, khi ông được đưa ra ngoài trên xe lăn, rồi trở về nhà cùng Boncuk.
“Nó rất mến tôi, và tôi cũng nhớ nó suốt luôn.” - ông Senturk nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận