
Keely Hodgkinson gây chú ý với bộ đồ được thiết kế riêng tại giải điền kinh Athlos - Ảnh: Guardian
Trên đường chạy 800m, Keely Hodgkinson vốn đã đủ sức khiến đối thủ đau đầu. Nhưng tại giải điền kinh Athlos ở London hồi tháng 9-2026, nhà vô địch Olympic người Anh còn khiến khán giả chú ý bởi một "vũ khí" khác: bộ đồ đen bó sát từ đầu đến chân, có mũ trùm và để hở gần như toàn bộ lưng.
Thiết kế táo bạo đến mức những khán giả khó tin cho rằng Hodgkinson chuẩn bị bước vào một bộ phim siêu anh hùng hơn là cuộc đua điền kinh. Nhiều ý kiến khác cho rằng cô gái người Anh "làm màu" gây chú ý.
Nhưng nữ vận động viên 24 tuổi khẳng định đây không đơn thuần là màn trình diễn thời trang. Cô muốn bộ đồ vừa đẹp vừa tạo cảm giác thoải mái khi thi đấu.
Sau khi giành chiến thắng nội dung 800m, Hodgkinson thẳng thắn chia sẻ rằng cô muốn cảm thấy "quyến rũ một chút" khi mặc trang phục này. Cô còn mô tả cảm giác mặc bộ đồ nhẹ đến mức như… không mặc gì.
Bộ trang phục mang tên Zero-Distraction Speed Suit, do một hãng thể thao nổi tiếng phát triển riêng cùng Hodgkinson. Theo hãng, thiết kế liền thân, giảm đường may và có các chi tiết khí động học nhằm giảm lực cản không khí, đồng thời hỗ trợ vận động linh hoạt. Vì vậy, đây không chỉ là một bộ đồ để chụp ảnh đẹp mà còn là thử nghiệm kết hợp giữa thời trang và công nghệ thể thao.
HLV Jenny Meadows cũng lên tiếng bảo vệ lựa chọn của học trò. Bà kể rằng khi lần đầu nhìn thấy thiết kế, phản ứng của mình là Hodgkinson phải thật can đảm mới dám mặc nó. Trong khi đó, HLV Trevor Painter nhận xét cô trông giống Catwoman và khuyến khích cô thử sức.
Meadows nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là hiệu quả thi đấu, chứ không phải bộ đồ trông như thế nào. Bà kể lại rằng sau một cú ngã khiến đầu gối sưng viêm nghiêm trọng, Hodgkinson từng gặp khó khăn khi di chuyển. Khi mặc bộ đồ và tập trên máy chạy giảm trọng lực tại Mỹ, cô cảm thấy có thể vận động dễ dàng hơn.
Đáng tiếc, câu chuyện cũng có thể không kết thúc bằng cảnh Hodgkinson diện bộ đồ đen trên đường chạy Olympic Los Angeles 2028. Đoàn thể thao Anh có thỏa thuận trang phục với một hãng dụng cụ thể thao kình địch với thương hiệu sản xuất bộ đồ trên. Vì thế, khả năng cô mặc nó khi thi đấu cho đội tuyển Anh tại Thế vận hội gặp trở ngại lớn.
Hodgkinson có thể đã tìm được bộ đồ khiến mình ưng ý, nhưng để đưa "bộ cánh tốc độ" ấy đến Olympic 2028, cô còn phải vượt qua một chướng ngại không nằm trên đường chạy: cuộc đua giữa các thương hiệu thể thao.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận