Minh họa: Vàng
"Ai cũng có thời. Chẳng qua mọi người không để ý tới thôi. Thời thế sinh anh hùng! "Thằng Hột Mít nói sang sảng.
Hột Dưa, Hột Hướng Dương chỉ nhếch miệng cười, còn thằng hột É, le cái lưỡi ra bắt ghét.
Hạt Dưa cà khịa Hột Mít:
-Cái thời của ông là cái thời thiếu đói. Năm một ngàn chín trăm hồi đó. Lúc đó mọi người thiếu ăn nên phải luộc hột mít ăn chống đói.
Hột Hướng Dương cười khinh bỉ:
-Quên đi, đừng ăn mày quá khứ. Tao với anh bạn Hột Dưa đây Tết nào mà không có mặt, vắng tụi tao là Tết mất vui. Còn mày, cái tên Hột Mít đâu còn ai nhắc tới. Nhắc tới mày chỉ có nghèo với khổ.
Thằng Hột É bắt đầu cạnh khóe:
-Bèo như tao Hột É vô mùa hè còn có người để làm nước giải khát. Hehe. Nào giờ có nghe ai uống nước Hột Mít!. Hehe!
Thằng Hột Mít chẳng buồn giận, nó khẳng định:
-Thời của tụi bây sắp tàn. Bây giờ là thời đại của Hột Mít lên ngôi.
Ba thằng Hột láu cá lao nhao:
-Sao? sao? Tao nghe mà mắc cười quá!
Thằng Hột Mít chấp tay sau đít, hít hơi thật dài giải thích cho bọn hột trẻ trâu hiểu:
-Nhà nước phòng dịch bệnh, cấm tụ tập đông người. Cấm cứ cấm nhậu cứ nhậu. Phạt sấp mặt luôn mà có ai ngán đâu? Tụi bây quên công dụng của tao rồi à?
Hột Dưa, Hột Hướng Dương, Hột É ngẩn ngơ nhìn nhau.
Hột Mít lại lên tiếng:
-Hột Mít lùi tro vũ khí sát thương hạng nặng, gây chia rẻ đoàn kết. Tác dụng giải tán đám đông trong vòng một nốt nhạc.
Ba thằng hột lao nhao bắt đầu sợ hãi.
Hột Mít tỏ vẻ rất nguy hiểm:
-Rồi đây người người, nhà nhà sẽ săn tìm mua hột mít. Chỉ có bom nặng mùi này mới giải tán hết đám đông. Mới phòng chống dịch bệnh được!
Rồi Hột Mít cười lên ha hả:
-Còn nữa dịch bệnh kéo dài, mọi người sẽ thiếu đói. Người ta lại luộc hột mít lên để ăn cho no. Tụi bây có nghe ăn hột dưa, hột hướng dương, hột é mà no chưa?
Ba thằng hột kia mặt xanh lét, chẳng dám nói câu nào. Chỉ có thằng Hột Điều nãy giờ chưa lên tiếng, nó ngưỡng mộ Hột Mít như một siêu sao sẽ nổi trở lại. Thằng Hột Điều miệng lâm râm khấn vái : "Ông Bụt ơi! Con hết muốn làm hột điều! Hãy biến con thành Hột Mít!"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận