Thiên Lôi được tái bổ nhiệm sau một năm bị 'tinh giản'
Trong một diễn biến bất ngờ, Thiên Lôi sau một năm 'tinh giản' đã được Ngọc Hoàng tái bổ nhiệm vào một chức vụ "không thể phù hợp hơn".
Trong một diễn biến bất ngờ, Thiên Lôi sau một năm 'tinh giản' đã được Ngọc Hoàng tái bổ nhiệm vào một chức vụ "không thể phù hợp hơn".
Nay rảnh rỗi, bác Ba Phi ngồi nói dóc về... hàng giả. Câu chuyện thật thật giả giả không biết đằng nào mà lần.
Lợi dụng việc Thiên đình bị cắt điện luân phiên, Thiên Lôi thẳng tay "chặt chém" các Táo Quân lên chầu trời.
Trong thời đại xe điện phát triển như vũ bão, chiếc búa thần của Thiên Lôi ngày càng có giá.
Dưới trần người dân khổ sở vì cắt điện luân phiên, trên thiên giới, các ông thần cũng đang hục hặc với nhau vì chuyện cúp điện.
Ngày xửa, ngày xưa hồi chưa có dịch bệnh, ông Táo mỗi lần tới ngày 23 tháng chạp là về Trời chầu Ngọc Hoàng. Ông Táo thường hay dùng cá chép để phi hành.
Vừa lên đến cổng trời, Táo Quân ngạc nhiên thấy Thiên Lôi làm nhiệm vụ mới. Haiz... năm nay ai cũng khó khăn mà!
Ngọc Hoàng khóc thành tiếng: Giờ dịch bệnh bọn chúng cũng đổ lỗi cho ta làm ra. Trời có đức hiếu sinh mà, ta nỡ lòng nào gây dịch bệnh cho chốn nhân gian chứ!
Sữa tràn trắng cả dải Ngân hà hà nên các nhà thiên văn học mới gọi thiên hà này là Milky Way.
Thấy nhiều táo cưỡi chép cũ gây ô nhiễm, Thiên Lôi tính thu phí kiểm định khí thải chép cá nhân hàng năm. Nhưng dường như gây ô nhiễm không chỉ có chép.

Hồi nhỏ nôn Tết để được người lớn lì xì có tiền mua bánh trái. Lớn lên thì sợ Tết còn hơn sợ deadline vì phải tốn tiền để lì xì mấy đứa nhỏ.

Bà con cô bác gần xa nhớ cập nhật từ điển này, để Tết đến xuân về có thể vui mồm hỏi thăm nhau rối rít mà không làm tổn thương nhau.

Màn lì xì 4 cây vàng trị giá ước tính hơn 700 triệu đồng đầu năm nay nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp duy nhất khiến mạng xã hội "choáng" vì độ chịu chi trong dịp Tết.

Giới sưu tầm vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi tấm thẻ Pokémon Illustrator chính thức được công nhận là thẻ giao dịch đắt nhất từng được bán. Ở mức 2,5 tỉ yen (khoảng 420 tỉ đồng), con số này đủ để sánh ngang với nhiều bất động sản xa hoa.

'Tận Cà Mau còn nghe tiếng cốp!', một người xem video hài hước bình luận
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X