Ảnh vui 30-5: Thị Nở 'lên đời' nhan sắc nhờ trí tuệ nhân tạo
Không ghi chú 'nhờ trí tuệ nhân tạo' thì cứ ngỡ mỹ nhân nào đấy.
Không ghi chú 'nhờ trí tuệ nhân tạo' thì cứ ngỡ mỹ nhân nào đấy.
Thị Nở đã không còn là "người tình" của Chí Phèo trong câu trả lời muốn... trượt xuống mương đến từ ChatGPT.
Cái thời giàu có khoe thịt cá đã qua lâu rồi. Giờ người ta giàu nhờ khoe... hành lá. Có hơn nhau hay không chỉ dựa vào mấy cọng hành.
Làng Vũ Đại đang dính Covid, mọi người im ỉm trong nhà. Người ta giăng dây từ đầu làng đến cuối làng để khoanh vùng dập dịch. Chí Phèo cả tháng nay cứ uống rượu suốt ngày
Trời xui đất khiến thế nào mà lá thăm đưa Chí Phèo gặp ngay Thị Nở. Thời buổi ai cũng đeo khẩu trang nên nhan sắc Thị Nở như thế nào Chí Phèo đâu có biết!
Chẳng cần dao hay dụng cụ gọt, cô gái đưa củ quả lên răng và cứ thế tuốt sạch vỏ.
Làng này Bá Kiến chỉ ngán mỗi Chí Phèo. Không biết vì nguyên nhân gì mà lão lại rụt rè không giống cái vẻ hàng ngày hay 'thét ra lửa mửa ra khói' của lão.
Thế là công việc bị tạm hoãn, mọi người chúi đầu vào cái tin nhắn quái quỷ nọ. Họ nhanh nhẩu chia sẻ tin nhắn tới tất cả những ai có trong danh bạ liên lạc của mình...
Dù chưa đi học bao giờ, anh Chí nhà ta vẫn giải được bài toán tiểu học gây tranh cãi, không biết Thị Nở có thưởng cho anh bát cháo hành không?
Vốn có hạn chế về ngoại hình, cô gái Phú Thọ đã cậy nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để "tái sinh", trở thành một cô gái sở hữu nhan sắc cuốn hút.

Cristiano Ronaldo quyết định không ra sân ở vòng 20 Saudi Pro League cho Al Nassr, không phải vì chấn thương, mà vì… bất mãn cách đội bóng được PIF “chăm sóc” so với kình địch Al Hilal.

Thử thách này không khó nhưng trong 5 giây, bạn tìm được đáp án là người thông minh.

Sau khi đánh bại Novak Djokovic ở trận chung kết Úc mở rộng 2026, Carlos Alcaraz trở thành tay vợt nam trẻ nhất lịch sử hoàn tất trọn bộ danh hiệu Grand Slam.

Hình ảnh đầu tiên bạn thấy trong bức tranh này sẽ tiết lộ bạn là người giàu tình cảm và sống chân thành hay không.

Mỗi dịp tất niên bà con chúng ta lại được diện kiến vị nhạc trưởng "bơm thổi" với bản giao hưởng nhói lòng mang tên... "Tết mà".
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X