Chuyện Mbappe hâm mộ Ronaldo đến cuồng nhiệt trong làng bóng đá thế giới ai cũng biết. Mấy năm trước, báo chí thế giới đăng tải nhiều bức hình Mbappe ngồi trong căn phòng ngủ, với đầy poster Ronaldo dán trên tường.
Mbappe thấy thế mới xấu hổ quá. Ngày xưa hâm mộ còn được, chứ nay đường đường đã là tuyển thủ quốc gia Pháp, là nhà vô địch World Cup ai lại đi thần tượng cuồng say thế, xấu hổ lắm.
Thế là hôm giao thừa năm 2019, Mbappe mới cho đăng lại bức ảnh ngồi trong căn phòng nọ, photoshop xóa luôn mấy poster hình Ronaldo và thay bằng hình mình.
Các cổ động viên bóng đá một phen xôn xao. Có vẻ Mbappe muốn khẳng định cái tôi của mình đây mà.
Thế nhưng trong trận đấu mới đây giữa Bồ Đào Nha và Pháp, Mbappe dường như đã bỏ qua sự xấu hổ khi bị coi là thần tượng Ronaldo. Anh tiến đến cười tươi cùng siêu sao người Bồ Đào Nha.
Sau trận, Mbappe về nhà đăng lên bức ảnh chụp giữa hai người và gọi Ronaldo là "idol".
Ai mà chẳng có thần tượng trong đời, có gì đâu mà xấu hổ, đúng không Mbappe?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận