Trận đấu giữa Liverpool vs MU thu hút sự chú ý cực lớn của dư luận thế giới. Có thông tin cho rằng Liverpool sẽ ra sân với bộ đôi trung vệ chắp vá Jordan Henderson và Fabinho, những người vốn hay đá tiền vệ ở mùa giải trước.
Klopp hiểu rõ tầm quan trọng của trận đại chiến Liverpool vs MU, nhưng bản thân ông cũng chẳng còn cách nào khác. Bộ ba Van Dijk, Joe Gomez và Matip đều chấn thương dài hạn. Riêng Matip đã có thể tập trở lại, nhưng chắc Klopp cũng không dám mạo hiểm dùng anh ở trận đấu quan trọng này.
Các cầu thủ trẻ khác như Jones hay Williams thì thôi, lại càng có ít cơ sở để đá chính.
Bộ tứ vệ của Liverpool trước MU có thể là Andy Robertson, Henderson, Fabinho và Alexander-Arnold. Trừ Robertson phần nào chơi ổn định, thì ba cái tên còn lại khiến fan Liverpool lo sốt vó.
Alexander-Arnold là cái tên cũng gây lo ngại không kém bộ đôi trung vệ. Anh vừa có màn trình diễn thảm hoạ khi mất bóng đến 38 lần trong 77 phút ở trận thua Southampton.
Liverpool đúng là kiểu gã khổng lồ chân đất. Nửa trên của họ hùng mạnh khi sở hữu những mũi tấn công đáng sợ như Salah, Sadio Mane hay Firmino. Tuy nhiên ở dưới chân lại... yếu đuối khi những ngôi sao thay nhau nằm viện.
MU là đội bóng có lối chơi tấn công khó lường. Một ngày đẹp trời khi Rashford hay Bruno Fernandes tìm được cảm hứng, Liverpool hoàn toàn có thể ôm hận cho dù có được đá tại Anfield.
Từ đầu mùa trước đến nay, Liverpool chưa bao giờ khốn khổ đến thế. Tuy nhiên "gian nan mới thử lửa anh hùng", nếu vượt qua được chặng đường gian khó này thì The Kop mới xứng đáng là nhà đương kim vô địch nước Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận